Miu2k81708
New member
Chuẩn bị vào Tết mà túi rỗng không còn đồng nào, không nhà không xe, anh Lý đã "all in" vào vé số cào với hy vọng "đảo nợ đời" nhưng kết quả là nợ lún gần 90 triệu đồng mà chẳng trả được
Theo truyền thông địa phương, để biến giấc mơ trở thành triệu phú vào những ngày cuối năm thành hiện thực, anh chàng họ Lý ở quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, Trung Quốc đã quyết định "đu" hết vận may của mình vào trò chơi xổ số cào.
Đêm đầu tiên, Lý cào vé số như "sống chết với nhau" tại một cửa hàng xổ số gần nhà. Đến lúc phải thanh toán, Lý nói rằng anh đang cho vay tiền, ngày mai con nợ mới trả. Để được tin tưởng, Lý lấy căn cước, thẻ ngân hàng, điện thoại di động ra làm tài sản thế chấp, "lừa" thành công chủ cửa hàng
Hôm sau, Lý lại áp dụng chiêu cũ, chuyển sang một cửa hàng xổ số khác để tiếp tục "chơi may rủi". Không ngờ, khi cào được nửa số vé có trong tiệm, anh ta vô tình... gặp luôn chủ cửa hàng xổ số mà mình còn nợ tiền Ngay khi nhìn thấy Lý, ông này lập tức lao tới, yêu cầu trả tiền cho toàn bộ số vé cào hôm qua.
Bị "bí" đến nơi rồi, Lý thú nhận không còn đồng tiền nào trong người và cũng chẳng có ai nợ anh cả. Lý kể do năm hết Tết đến mà túi rỗng nên anh ta đánh liều, cào vé số điên cuồng, hy vọng sẽ có vé trúng thưởng, giúp mình thoát nợ và có chút tiền tiêu Tết.
Nghe vậy, hai chủ cửa hàng lập tức gọi cảnh sát báo án. Điều tra sơ bộ của cảnh sát Thượng Hải cho thấy, Lý đã cào hết 26.000 nhân dân tệ (89,3 triệu đồng) tiền vé số nhưng không trả được xu nào
Khi bị thẩm vấn, Lý khai thêm rằng năm qua, anh đã thua lỗ hết sạch vốn liếng, hiện tại trên người không còn một đồng, không nhà, không xe. Vốn dĩ Lý muốn "làm lại cuộc đời" với những tờ vé số nhưng không thành công.
Nguồn: soha.vn
Theo truyền thông địa phương, để biến giấc mơ trở thành triệu phú vào những ngày cuối năm thành hiện thực, anh chàng họ Lý ở quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, Trung Quốc đã quyết định "đu" hết vận may của mình vào trò chơi xổ số cào.
Đêm đầu tiên, Lý cào vé số như "sống chết với nhau" tại một cửa hàng xổ số gần nhà. Đến lúc phải thanh toán, Lý nói rằng anh đang cho vay tiền, ngày mai con nợ mới trả. Để được tin tưởng, Lý lấy căn cước, thẻ ngân hàng, điện thoại di động ra làm tài sản thế chấp, "lừa" thành công chủ cửa hàng
Hôm sau, Lý lại áp dụng chiêu cũ, chuyển sang một cửa hàng xổ số khác để tiếp tục "chơi may rủi". Không ngờ, khi cào được nửa số vé có trong tiệm, anh ta vô tình... gặp luôn chủ cửa hàng xổ số mà mình còn nợ tiền Ngay khi nhìn thấy Lý, ông này lập tức lao tới, yêu cầu trả tiền cho toàn bộ số vé cào hôm qua.
Bị "bí" đến nơi rồi, Lý thú nhận không còn đồng tiền nào trong người và cũng chẳng có ai nợ anh cả. Lý kể do năm hết Tết đến mà túi rỗng nên anh ta đánh liều, cào vé số điên cuồng, hy vọng sẽ có vé trúng thưởng, giúp mình thoát nợ và có chút tiền tiêu Tết.
Nghe vậy, hai chủ cửa hàng lập tức gọi cảnh sát báo án. Điều tra sơ bộ của cảnh sát Thượng Hải cho thấy, Lý đã cào hết 26.000 nhân dân tệ (89,3 triệu đồng) tiền vé số nhưng không trả được xu nào
Khi bị thẩm vấn, Lý khai thêm rằng năm qua, anh đã thua lỗ hết sạch vốn liếng, hiện tại trên người không còn một đồng, không nhà, không xe. Vốn dĩ Lý muốn "làm lại cuộc đời" với những tờ vé số nhưng không thành công.
Nguồn: soha.vn