Gần Tết giúp việc đòi nghỉ, hỏi lý do mà tôi chỉ biết OMG

NangSky2789

New member
Chả lẽ phải đáp ứng điều kiện của chị giúp việc thì chị ấy mới chịu làm tiếp à trời?

Năm ngoái, mình mở rộng con đường làm giàu nên không thể lo được việc nhà nữa. Chồng suggest thuê giúp việc để đỡ phải cày cuốc các công việc như dọn dẹp, nấu nướng và đưa đón bé đi học. Mình gật đầu lia lịa nhưng hóa ra việc tìm được người giúp việc ưng ý không dễ tí nào luôn.

Người thì slow motion quá trời, làm gì cũng lề mề, cuối cùng công việc nhà cửa cũng không xong. Người thì làm việc nhà xịn sò mà đi lại đường thành phố không quen, đưa đón con mình đi học không được. Tìm mãi mới thấy ưng bụng chị Xuyến, chị giúp việc hiện tại đây.

Chị Xuyến lớn hơn mình 5 tuổi, ly hôn chồng, là người đảm đang, ít nói, siêng năng vãi. Chị ấy làm ở nhà mình từ 5h sáng đến 8h tối mới về. Mức lương mỗi tháng mình trả chị là 8 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng vào các dịp lễ lớn nha.

Chị Xuyến làm việc cực kỳ ổn áp. Mình hoàn toàn yên tâm về chị ấy luôn. Từ lúc có chị, mình có thêm thời gian để đẩy mạnh việc kinh doanh, thu vào lợi nhuận ổn định cực kỳ.

Dạo gần đây, mình thấy chị ấy hay tô son, đánh phấn, dù chỉ là đi ra chợ hoặc đưa con mình đi học. Chị ấy còn hỏi mình về những hãng mỹ phẩm chất lượng nữa. Thấy lạ, mình hỏi có phải chị "biết yêu" rồi không? Chị cười tủm tỉm gật đầu. Chuyện riêng của chị, mình cũng không can thiệp vào, chỉ nhắc nhở chị nên tìm người đàn ông nào tốt tính, hiền lành mà yêu thôi.

7ce6869c8e49ea6cbced.jpg


Từ lúc có người yêu, chị Xuyến bê trễ công việc ở nhà mình nhiều hơn rõ rệt. Tối, chị xin về sớm để đi hẹn hò với bạn trai. Có ngày, chị còn xin nghỉ làm để đi phượt, đi tận hưởng cuộc sống. Dĩ nhiên, đi chơi nhiều thì tiền càng nhanh hết thôi. Hết tiền, chị lại hỏi mượn mình hoặc ứng lương tháng sau. Rồi chị còn nói lương mình thấp, không bằng lương người khác. Mình dần nhận ra, chị Xuyến đã không còn giống trước đây nữa rồi.

Hôm qua, mình giao cho chị ấy một số công việc nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Đây là thời điểm mình bận rộn nhất nên việc dọn nhà sẽ giao lại cho chị. Nào ngờ chị ấy lại đòi nghỉ làm luôn á. Mình sốc tận óc, hỏi lý do thì chị giúp việc bảo làm ở nhà mình không có ngày nghỉ, thời gian làm nhiều nên không được sống cho bản thân.

Chị ấy muốn mình giảm giờ làm, từ 5h sáng đến 5h chiều thôi. Ngày chủ nhật được nghỉ nữa. Như thế thì chị mới rảnh rang mà đi chơi với người yêu. Chị không thể vì tiền mà bỏ qua hạnh phúc đời mình được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top