Hôm nọ đi làm về, mình đang mải mê gắp đồ ăn trên bàn thì con gái lớn bất thần kêu lên: "Bố ơi, con có tin vui lắm!"
Thấy vậy, mình liền hỏi luôn: "Tin gì vui thế con?"
"Dạ, gần nhà mình có uýnh nhau nè bố!" - con bé trả lời với vẻ mặt hào hứng tột độ.
Nghe xong, mình tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Có gì cơ?"
"Dạ có uýnh nhau ạ!" - con bé lặp lại với giọng điệu vẫn rất phấn khích.
Lúc này mình mới ngẩn người ra, không hiểu nổi tại sao gần nhà có "uýnh nhau" mà con lại vui đến thế Vợ mình ngồi cạnh cũng ngơ ngác như mình, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Thấy bố mẹ không phản ứng như mong đợi, con bé liền giải thích thêm: "Dạ, chỗ đó có nhiều người tập thể dục, chạy bộ, đạp xe lắm bố ơi! Hay lắm!"
Tới lúc này thì mình mới vỡ lẽ ra! Hoá ra con bé muốn nói là gần nhà có "FITNESS CLUB" (câu lạc bộ thể dục) đó các bạn ơi!
Nghe phiên âm của con, mình không nhịn được cười. "Uýnh nhau" nghe cứ như có chuyện to chớ không phải chuyện vui tí nào!
Mình giải thích lại cho con: "Con ơi, đó gọi là fit-ness, không phải uýnh nhau đâu!"
Con bé gật gù, nhưng nhìn vẻ mặt thì hình như vẫn chưa hiểu lắm. Thôi kệ, lớn lên rồi tự khắc con sẽ hiểu thôi
Nguồn: tinhte.vn