Gần 8 năm mà bà cụ 71 tuổi vẫn ám ảnh 'hợp đồng kỳ nghỉ' của Công ty ALMA

Từ một buổi tư vấn được quảng cáo là "free hoàn toàn không lấy xu nào", vợ chồng bà S. đã ký luôn "hợp đồng kỳ nghỉ" giá trị hơn 400 triệu đồng Những lời mời chào nghe ngon lành về nghỉ dưỡng, đầu tư và chuyển nhượng sau đó đã kéo họ vào vòng luẩn quẩn đóng tiền không hồi kết, cuối cùng mất trắng hơn 123 triệu và ôm nỗi tiếc nuối suốt gần một thập kỷ

66e34e38ad5ec17d963d.jpg


Từ cuộc gọi "free tư vấn" đến bẫy tiền tỷ

Tháng 3/2018, điện thoại của bà M.Q.S (71 tuổi, đang sống ở Hưng Yên) cứ liên tục nhận cuộc gọi từ nhân viên giới thiệu chương trình nghỉ dưỡng xịn xò của Công ty ALMA.

"Họ gọi hoài, nói chỉ cần đến nghe tư vấn thôi, không phải mua gì, không tốn xu nào hết. Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu rồi, nghe nói về những chuyến du lịch, các resort sang chảnh thì cũng thấy hay hay nên quyết định đi xem thử", bà S. kể lại.

Một buổi chiều, hai vợ chồng bắt xe taxi đến trụ sở công ty trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Cảnh tượng trước mắt khiến họ an tâm luôn: hội trường đông nghẹt người, hàng trăm khách hàng chăm chú nghe những lời giới thiệu đầy hấp dẫn về mô hình nghỉ dưỡng lâu dài.

Từ 14h đến 17h, những bài thuyết trình liên tục được tung ra với viễn cảnh về các kỳ nghỉ trong mơ tại những nơi cao cấp xịn sò. Khi chương trình kết thúc, một nhân viên tiếp cận riêng, đưa cho hai vợ chồng xem cuốn tài liệu dày cả trăm trang với hình ảnh đẹp mê hồn về các điểm du lịch nổi tiếng.

"Họ khiến mọi người tin tưởng 100%. Nghe xong ai cũng nghĩ mình đang nắm trong tay một cơ hội vàng", bà S. nhớ lại.

Tin vào những lời ngon ngọt đó, vợ chồng bà đã ký hợp đồng mua kỳ nghỉ tại một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang với giá hơn 400 triệu đồng

4a94ea7dc84fbd89412c.jpg


Không có tiền cũng... không sao, họ tự đến tận nhà nhận!

Điều đáng nói, hôm ký hợp đồng, hai ông bà không mang theo tiền. Nhưng nhân viên công ty nhanh chóng trấn an rằng sẽ có người đến tận nhà hoàn tất thủ tục luôn.

Sáng hôm sau, một nam thanh niên cùng một chị phụ nữ tự xưng là nhân viên công ty xuất hiện tại nhà bà S., yêu cầu thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng.

"Tôi lên nhà lấy hơn 2.500 USD đưa cho họ. Hôm sau lại phải vay mượn thêm được 60 triệu đồng để nộp tiếp", bà kể.

Nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, khi bộ hồ sơ hợp đồng được gửi tới, cảm giác hào hứng nhanh chóng biến mất. "Tôi đọc từng trang rồi ngã ngửa luôn Những gì họ tư vấn hoàn toàn khác với những điều khoản trong hồ sơ. Lúc đó mới hiểu mình đã rơi vào tình thế rất khó", bà nói.

Không đóng thêm tiền? Mất luôn khoản đã đóng!

Theo phản ánh của bà S., sau khi nhận tiền, nhân viên công ty liên tục gọi điện yêu cầu đóng thêm. Thậm chí, khi khách hàng không có khả năng tài chính, họ còn gợi ý vay bank để tiếp tục thanh toán nữa.

"Chúng tôi kiên quyết không vay. Ngay lập tức họ gây áp lực, nói nếu không nộp đủ tiền thì sẽ mất khoản đã đóng trước đó", bà nhớ lại.

Lo sợ rủi ro, vợ chồng bà nhiều lần gửi đơn xin dừng hợp đồng và đề nghị hoàn trả tiền. Thế nhưng thay vì giải quyết, phía công ty tiếp tục thuyết phục hai ông bà đóng thêm để nâng tỷ lệ thanh toán lên 90%.

Những tưởng câu chuyện đã khép lại, nhưng đến năm 2024 (tức 6 năm sau), nhân viên công ty lại liên hệ, thông báo giá trị căn nghỉ dưỡng trước đây đã tăng từ hơn 400 triệu đồng lên trên 1 tỷ đồng và mời gọi gia đình bà nộp thêm từ 300 đến 500 triệu đồng để có thể chuyển nhượng cho người khác

"Tôi nghe mà không dám tin. Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi không còn tin tưởng nữa", bà S. nói.

Tổng cộng, gia đình bà S. đã nộp hơn 123 triệu đồng.

Gần 8 năm sau, sự thật được phơi bày

Gần 8 năm trôi qua, khi theo dõi thông tin về vụ án lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, vợ chồng bà S. không khỏi bàng hoàng.

Những phương thức, thủ đoạn được cơ quan điều tra công bố khiến họ nhớ lại toàn bộ những gì mình từng trải qua và đặt ra câu hỏi: liệu mình có phải là một trong rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy từ những lời mời chào tưởng như vô hại ấy không?

b7b9bc05e0af8f93bba4.jpg


Cảnh báo từ cơ quan Công an: Cẩn thận kẻo "auto bay màu" tài sản!

Cơ quan Công an cho biết, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort xịn xò rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Anh em cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; đừng tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi "chỉ có hôm nay"; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin nhé

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, mọi người cần kịp thời báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Con số "khủng": 21 vụ án, 187 bị can, 493 bị hại và hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can.

Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top