Gần 50% sinh viên một số trường kỹ thuật không tốt nghiệp đúng hạn - Chuyện gì đây?

b852bf9bda6397c26029.jpg


Ối giời ơi, tin sốc từ các trường ĐH kỹ thuật đây này! Tại các trường như ĐH Xây dựng, Bách khoa hay Giao thông Vận tải, số sinh viên ra trường đúng hạn (4,5-5 năm) chỉ đạt dưới 50% thôi các bạn ạ! Tức là hơn phân nửa phải ở lại "đu đưa" vì nợ môn đây này

Nợ môn nhiều đến mức... hóa đá luôn

Câu chuyện của bạn N.V.Hà (sinh viên năm 2 hệ cao đẳng, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa) nghe mà thương quá trời! Điểm đầu vào 23 điểm - khá phết đó nha - nhưng sau 2 năm thì bị cảnh cáo học tập lần 3 vì nợ quá nhiều môn, phải chuyển xuống học cao đẳng luôn

"Học nặng, nhiều môn 'khoai' mà mình không chịu đầu tư học, ham chơi không qua được kỳ thi nên dẫn đến nợ quá số tín chỉ cho phép. Không ít anh khóa 52 vẫn chưa tốt nghiệp vì chờ mở lớp, thi đi thi lại môn Toán hơn một năm nay mà chưa qua", Hà chia sẻ một cách chân thành (mà cũng hơi buồn cười ).

Còn bạn Nguyễn Văn Tú (cựu sinh viên ngành Cấp thoát nước, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, ĐH Xây dựng) ra trường năm 2012 kể lại: Lớp 55 người mà chỉ khoảng 25 người ra trường, số còn lại vẫn đang ngồi trong giảng đường "trả nợ" môn học

"Mất 5,5-6 năm, thậm chí có người phải ở lại 7-8 năm mà vẫn chưa có tấm bằng đại học là chuyện bình thường ở các trường kỹ thuật. Chủ yếu sinh viên 'chết' mấy môn đại cương cơ bản, các môn Toán hoặc hình họa, đồ án môn...", Tú cho biết thêm.

ab2f7e645d9009211458.jpg


Bạn Bình đang học năm 4 khoa Cầu Đường cũng xác nhận: "Lớp mình chắc chỉ một nửa ra trường đúng 4,5-5 năm thôi, còn lại phải trên 5 năm"

"Nhiều sinh viên K51 (đúng hạn ra trường là năm 2011) nhưng giờ vẫn đi thi, làm đồ án để trả nợ để lấy được bằng. Các lớp của một anh trên mình hai khóa (Khóa 51), Viện Công trình biển chỉ có 11 người/50 người thậm chí là 2/50 người ra trường đúng hạn. Năm nào chẳng có sinh viên bị đuổi vì quá hạn đào tạo 7-8 năm mà không trả nợ hết môn", Bình nói (nghe mà thấy sợ luôn á ).

Quy chế tín chỉ - "game" khó nhằn

Hiện giờ hầu hết các trường đều áp dụng hình thức tín chỉ theo Quy chế 43 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, sinh viên chưa tích lũy đủ số tín chỉ thì không được làm đồ án tốt nghiệp đâu nha!

Ở ĐH Bách khoa chẳng hạn, sinh viên không được nợ quá 10 tín chỉ mới được làm đồ án tốt nghiệp, và phải có điểm trung bình từ 2.0/4.0 trở lên. Với hệ 5 năm thì phải hoàn thành 152-156 tín chỉ mới được công nhận tốt nghiệp. Uh... nghe nặng ghê luôn! ‍

Chương trình quá "nặng" hay sao?

Năm 2008, có một sự việc đau lòng khi một nam sinh viên K50 Trường ĐH Xây dựng tự tử vì áp lực học hành thi cử, nợ quá nhiều môn. Vậy phải chăng chương trình học của các ngành kỹ thuật quá "hardcore"?

Bạn Bình giải thích: "Không ít sinh viên giỏi vẫn bị nợ môn chuyên ngành vì quá khó. Nhiều sinh viên học vất quá không qua được dẫn đến chán nản, buông xuôi. Chỉ cần sơ sẩy là có thể 'rớt'. Chưa kể làm đồ án vất vả không dễ có thể qua được".

f636bfd30820903578b1.jpg


Trong khi đó, bạn Hùng (sinh viên K52, khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa) lại cho rằng lỗi do việc thay đổi quy chế đào tạo làm "khó" sinh viên.

Hùng giải thích: "Thay đổi chế độ đào tạo, sinh viên không kịp thích ứng với cách học mới, môn học không thay đổi theo mà giữ theo niên chế. Hơn nữa, thầy cô cũng chưa nắm rõ, không cập nhật thông tin quan trọng thì làm sao sinh viên hiểu rõ được? Bản thân lớp mình có 80 sinh viên, giờ 'tạch' mất 30 người vẫn chưa ra trường".

Hay là do sinh viên thiếu... chủ động?

PGS Đặng Quốc Bảo (nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý GD) có quan điểm khá "gắt": "Học đại học không phải là chờ người 'mớm cơm' cho mình"

Thực tế thì hiện tượng sinh viên ngủ gật trên giảng đường, đến điểm danh rồi... biến, không thiết tha với việc học vẫn còn phổ biến lắm! Nên cũng dễ hiểu tại sao nhiều bạn kêu "học nặng", "thi khó" rồi

75e8f94ae55fe3649150.jpg


Đa số sinh viên khi được hỏi cũng thật thà thừa nhận: phần lớn là do ý thức người học chưa tốt. Hiện tượng "học gạo", sa ngã vào cờ bạc, lô đề, chơi game... dẫn đến việc học lại, thi lại nhiều vô kể

"Chủ yếu là do sinh viên lười học, thiếu chủ động trong việc nắm bắt quy chế tín chỉ. Nhiều người không biết mình bị cảnh cáo học tập, phải trả nợ bao nhiêu tín chỉ, thờ ơ với việc đăng ký lớp...", Tú (cựu SV khóa 52 ĐH Xây dựng) cho biết.

Vấn đề từ cả hai phía?

Một cựu sinh viên khóa 47, ĐH Xây dựng nhận xét:

"Hiện nay đào tạo còn khá xa rời thực tiễn, nặng nề về các môn học đại cương, lý thuyết. Cơ sở vật chất khá lạc hậu, giáo trình chưa được cập nhật sát với thực tế công việc cũng như hiện trạng nghành xây dựng ở Việt Nam. Không chỉ riêng gì ĐH Xây dựng mà đó là vấn đề chung của nền giáo dục nước ta hiện nay".

Nhìn chung thì vấn đề này đến từ cả hai phía: vừa chương trình học nặng và chưa sát thực tế, vừa ý thức tự học của sinh viên còn yếu. Cần phải có giải pháp tốt hơn để cải thiện tình trạng này thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top