Gần 30 tuổi mà chưa được nhận quà Valentine là sao ta?

BeoSusu24

New member
edb73e9c9eaa5a9eed27.png


Hơi buồn tí, hơi thương bản thân tí khi nhìn xung quanh ai cũng đôi đũa lệch cả rồi, nhưng mà thôi kệ, hội chị em FA này vẫn vui tính nhận định: "Chill thôi, độc thân vẫn xịn mà!"

7d24e139eb47622ebb36.png


Nếu đang yêu đương êm ấm thì chắc ai cũng hype lắm khi Valentine đến gần phải không nè? Vì đây là dịp để flex tình cảm, động não suy nghĩ làm gì cho thật romantic với crush. Nhưng mà ngược lại hẳn với team có bồ, nhiều người đã trải qua biết bao mùa xuân xanh vẫn cô đơn lẻ loi, chưa được ai tặng socola lần nào, chỉ mong ngày 14/2 này lướt qua cho nhanh thôi

Hỏi có thấy buồn hay tủi thân trong ngày lễ tình nhân không, hội FA đều thừa nhận là "uh có đó". Thế nhưng cuộc sống giờ chill hơn xưa nhiều, suy nghĩ của nhiều người cũng mở hơn. Không nhất thiết phải có người yêu mới feel happy được, vì hoa thì tự mua được, socola thì tự tặng bản thân luôn cho tiện

Thu Phương (28 tuổi) hiện đang làm nhân viên ngân hàng kể rằng lâu nay cô chưa từng trải qua mối tình nghiêm túc nào cả. Vì thế mỗi dịp lễ Tết, ngày đặc biệt hay Valentine, cô thường ở nhà, rủ hội bạn thân đi du lịch hoặc tự đi solo trip một mình. Thu Phương share, một phần do công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian để yêu đương, một phần do chưa may mắn gặp được người vibe hợp.

4a30ed4685d2b4794256.jpg


"Mình không hẳn là người chủ động chọn cô đơn, mà cô đơn tìm đến mình. Các mối quan hệ của mình đều dừng lại ở mức tìm hiểu, chưa đi đến đâu, lúc nào cũng dang dở. Nhiều lần như vậy quá khiến mình cũng quen với việc độc thân, làm mọi thứ một mình. Mình cũng không vội nên bao giờ may mắn có được người phù hợp chắc tình yêu sẽ tới", Thu Phương nói.

Mặc dù khá lạc quan, vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng Thu Phương thừa nhận mỗi năm dịp Valentine đều có chút buồn và tủi thân. Vì ở tuổi 28, nhìn hội bạn thân cùng lứa đều đã có đôi có cặp, thậm chí lên xe hoa rồi còn mình vẫn lẻ bóng. Hơn nữa, Thu Phương còn được mọi người nhận xét có ngoại hình oke, thu nhập ổn định khoảng 15-20 triệu/tháng nên việc chưa từng có "mảnh tình vắt vai" khiến ai nấy đều thắc mắc luôn.

Cô chia sẻ: "Có thể những ưu điểm đó của mình lại trở thành nhược điểm trong mắt phái mạnh. Vì mình độc lập quá chẳng hạn. Nói thật là mình có chạnh lòng, gần 30 tuổi chưa biết cảm giác được tặng socola trong ngày này là gì. Đương nhiên, mình đủ tài chính để tự mua nhưng ai cũng đều thích được nhận quà mà".

Tương tự Thu Phương, Lê Mai (tên nhân vật đã được thay đổi, 28 tuổi) - một nhân viên văn phòng chính hiệu cũng cho biết vẫn chưa bén duyên với ai trong nhiều năm qua. Khoảng thời gian ngày Valentine, cô sẽ chủ yếu dành cho bản thân mình như đi học thêm ngoại ngữ, đi shopping hay đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi, cày một bộ phim yêu thích.

2d38fbf56055aae8a478.jpg


"Nhiều khi cũng chạnh lòng nhưng nghĩ lại, chưa có người yêu đâu phải chuyện gì quá to tát để buồn. Độc thân cũng vui mà, tự do tự tại, có nhiều thời gian để khám phá mọi thứ xung quanh. Quan điểm của mình là thà cô đơn còn hơn yêu nhầm. Dù chưa từng được nhận quà, chưa từng nắm tay ai nhưng mình vẫn cảm thấy có nhiều niềm vui trong những ngày này", Lê Mai bày tỏ.

Không có người yêu chưa hẳn đã buồn đâu nha, vì còn nhiều trường hợp "muốn quên đi" hơn trong ngày Valentine cơ. Chẳng hạn như Linh An (tên nhân vật đã được thay đổi, 26 tuổi) dù đã từng trải qua 2 mối tình nhưng chưa bao giờ đón ngày Valentine trọn vẹn. Theo đó, cô cho hay bản thân có thể là người không may mắn trong tình yêu vì dù luôn xác định chân thành trong một mối quan hệ nhưng không nhận được sự hồi đáp xứng đáng từ đối phương.

Linh An tâm sự: "Bạn bè mình đều thắc mắc, rõ ràng có người yêu nhưng tại sao chưa bao giờ được nhận hoa, nhận socola trong ngày Valentine. Bởi các mối tình của mình đều chưa kéo dài được 1 năm và đều kết thúc trước dịp này. Nên đó là lý do khiến mình luôn cô đơn trong ngày Valentine".

Cũng theo Linh An, có khoảng thời gian cô rơi vào trạng thái buồn bã, thường né tránh nhắc đến ngày Valentine: "Gặp nhiều chuyện không vui khiến mình từng phải off hết MXH khi gần đến ngày này. Vì trên MXH vào những ngày đó, mọi người sẽ thường khoe quà, khoe hình ảnh happy... Tuy nhiên cho đến hiện tại, mình nghĩ lại, một mình trong ngày này cũng không phải quá tệ. Mình vẫn có những niềm vui, hạnh phúc khác".

Linh An tiết lộ Valentine năm nay cô lựa chọn đưa bố mẹ đi du lịch thay vì ủ rũ ở nhà. Vì công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian cho gia đình, dịp Valentine cũng lại khá gần với kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên đây là dịp perfect để cả nhà Linh An cùng nhau đi chơi xa.

6166d63a690918976376.jpg


"Bố mẹ mình cũng rất hiện đại và tâm lý nên dù chưa bao giờ thấy con gái nhận hoa vào ngày Valentine nhưng cũng không hề hỏi hay thúc giục, mà sẽ lựa chọn dịp thích hợp để chia sẻ với mình. Năm nay mình đưa bố mẹ đi Đà Lạt, mình sẽ mua hoa, mua socola nhưng để dành tặng cho bố mẹ và tận hưởng niềm vui bên gia đình", Linh An bày tỏ.

Dù có nhiều lý do cho việc chưa từng nhận quà vào ngày Valentine nhưng những cô gái này vẫn cho rằng một mình không quá buồn đâu, độc thân cũng có những vibe thú vị riêng. Lê Mai bày tỏ: "Khi mình độc lập tài chính, bản thân đủ khả năng tự làm mình vui thì tình yêu chỉ như gia vị của cuộc sống. Mà nếu mình thấy cuộc sống đủ vị rồi thì có tình yêu cũng tốt, không có cũng chẳng sao".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top