Gần 3.000 bạn sinh viên đã tham gia chương trình "Người lính trở về" siêu ý nghĩa do trường ĐH Nguyễn Trãi phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (ĐHQG Hà Nội) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Chương trình "Người lính trở về" lần này đã thu hút cực đông sinh viên các trường đại học khu vực Hà Nội tham dự. Hoạt động này không chỉ để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ chiến sĩ đã cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn góp phần giáo dục lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho giới trẻ chúng mình nữa đó
Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Tiến Luận – Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước: "Tuổi trẻ hôm nay cần tiếp nối tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' – sống đẹp, sống cống hiến, sống có trách nhiệm để kiến tạo một Việt Nam hùng cường"
Gặp gỡ những "huyền thoại sống" khiến bao trái tim thổn thức
Điểm nhấn đỉnh cao của chương trình chính là phần giao lưu với các cựu chiến binh – những nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Trung úy Vũ Đăng Toàn – Trưởng xe tăng 390, người chỉ huy tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 cùng các đồng đội là Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên và Trung sĩ Nguyễn Văn Tập đã chia sẻ những ký ức sống động về thời khắc kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.
"Chúng tôi không nghĩ mình là anh hùng, chỉ nghĩ phải làm tròn nhiệm vụ. Khi chiếc xe lao qua cánh cổng Dinh Độc Lập, điều duy nhất chúng tôi tin chắc là đất nước sẽ sang trang", Trung úy Vũ Đăng Toàn chia sẻ. Nghe mà rớt nước mắt luôn á!
Chương trình còn có sự tham gia của Thiếu tướng, PGS. TS Đào Tuấn – nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự (Bộ Quốc phòng); Đại tá Lê Cường – nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nhà thơ, cựu chiến binh Nguyễn Việt Chiến – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Tại đây, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã trình bày bài thơ "Về khổ đau và đại bác", gửi gắm thông điệp sâu sắc về ký ức chiến tranh và giá trị của hòa bình. Những vần thơ, câu chuyện chiến trường và tinh thần bất khuất của người lính được truyền tải trực tiếp đã để lại xúc động sâu sắc trong hàng nghìn sinh viên có mặt.
Nguyễn Khánh Ly (năm thứ ba) đã chia sẻ: "Lần đầu tiên được nghe trực tiếp các nhân chứng kể chuyện, mình cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng. Những câu chuyện hôm nay sẽ là hành trang quý giá để bọn mình sống có trách nhiệm hơn"
Nguồn: svvn.tienphong.vn