ThíchThìNhích
New member
Vụ thảm án ở Tây Ninh và vụ án ở TP Cần Thơ đều có điểm chung rợn người: đều là chồng ra tay với vợ con mình theo cách cực kỳ dã man
Hiện tại vụ án ở Tây Ninh đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ lý do tại sao đối tượng Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công) lại có thể ra tay tàn độc với vợ và con trai chỉ mới 2 tháng tuổi của mình.
Nhắc đến vụ án này, dân mạng lại nhớ về một vụ thảm án gây chấn động gần 20 năm trước ở khu vực An Phú, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.
Cụ thể, sáng 5-9-2006, khi không thấy Ngô Hoàng C. (học lớp 5) và cô giáo Phan Ngọc H. đến trường dự lễ khai giảng, một nhóm học sinh chạy đến nhà tìm thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: thi thể cô H. và 2 con (gồm C. và Ngô Thanh H., học lớp 12) nằm trên vũng máu. Đặc biệt, thi thể cháu C. không còn nguyên vẹn. Không thấy ông Ngô Văn Hai (SN 1954, chồng cô H.) đâu, công an lập tức triển khai truy tìm.
Đến chiều tối cùng ngày, ông Hai bị bắt khi đang trốn ở một khu vườn cách nhà hàng chục cây số. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hai khai do cô H. là người cầm tiền trong nhà nên hai vợ chồng hay cãi vã.
Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, cô H. dậy nấu cơm, chuẩn bị đi dự khai giảng năm học mới. Lúc này ông Hai hỏi chuyện tiền bạc nên cả hai cãi nhau. Trong cơn nổi giận, ông Hai cầm dao phay chém hàng chục nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong
Cháu H. nghe tiếng động tỉnh giấc, định chạy thoát thân nhưng bị cha vung dao chém. Cháu C. chui xuống gầm giường trốn cũng không thoát được.
Sau khi gây án, ông Hai ném dao xuống mương, cúp điện, khóa cửa rồi đi uống cà phê. Sau đó ông đi mua thuốc trừ sâu định tự tử nhưng vì mùi hôi quá nồng nên không uống được. Nhảy xuống sông tự vẫn nhưng lại nổi lên vì ngạt.
Ngày ra tòa, khi HĐXX hỏi tại sao lại giết cả con, ông Hai thản nhiên đáp: "Bị cáo rất thương 2 con nên không cam tâm để chúng sống côi cút" – một lời nói khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Theo gia đình, ông Hai sống khá khép kín, thỉnh thoảng có biểu hiện trầm cảm. Sau khi được giám định tâm thần với kết luận đủ năng lực nhận thức hành vi, tòa án đã tuyên án tử hình đối với ông.
Mẹ ruột của ông Hai là cụ Trần Thị P., năm nay đã 89 tuổi. Cụ P. có 3 người con, trong đó con gái út bị tâm thần; còn người con gái thứ 3 là bà Ngô Thị T. có chồng nhưng chồng cũng bị tâm thần và không có con. Hiện tại, cụ P. và bà T. sống nương tựa nhau, cách ngôi nhà của ông Hai vài chục mét.
Theo một cán bộ khu vực An Phú, cụ P. là vợ liệt sĩ, hiện sống cùng người con gái bị tâm thần. Gia đình cụ đang rất khó khăn.
Ngày 4-5, khi trở lại hiện trường vụ thảm án, có thể nhận ra 3 ngôi mộ của 3 mẹ con cô H. vẫn ở phía trước ngôi nhà bỏ hoang, bên ngoài được rào lại bằng rưới B40.
Một người dân gần đó cho biết kể từ ngày xảy ra vụ thảm án, chẳng ai dám bước vào ngôi nhà của vợ chồng ông Hai nên nơi đây trông rất lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, bà T. mang trái cây, nhang đèn qua thắp trên mộ của chị dâu và 2 cháu chôn trước nhà. Còn thi thể ông Hai được chôn cất tại pháp trường.
Nguồn: soha.vn
Hiện tại vụ án ở Tây Ninh đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ lý do tại sao đối tượng Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công) lại có thể ra tay tàn độc với vợ và con trai chỉ mới 2 tháng tuổi của mình.
Nhắc đến vụ án này, dân mạng lại nhớ về một vụ thảm án gây chấn động gần 20 năm trước ở khu vực An Phú, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.
Cụ thể, sáng 5-9-2006, khi không thấy Ngô Hoàng C. (học lớp 5) và cô giáo Phan Ngọc H. đến trường dự lễ khai giảng, một nhóm học sinh chạy đến nhà tìm thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: thi thể cô H. và 2 con (gồm C. và Ngô Thanh H., học lớp 12) nằm trên vũng máu. Đặc biệt, thi thể cháu C. không còn nguyên vẹn. Không thấy ông Ngô Văn Hai (SN 1954, chồng cô H.) đâu, công an lập tức triển khai truy tìm.
Đến chiều tối cùng ngày, ông Hai bị bắt khi đang trốn ở một khu vườn cách nhà hàng chục cây số. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hai khai do cô H. là người cầm tiền trong nhà nên hai vợ chồng hay cãi vã.
Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, cô H. dậy nấu cơm, chuẩn bị đi dự khai giảng năm học mới. Lúc này ông Hai hỏi chuyện tiền bạc nên cả hai cãi nhau. Trong cơn nổi giận, ông Hai cầm dao phay chém hàng chục nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong
Cháu H. nghe tiếng động tỉnh giấc, định chạy thoát thân nhưng bị cha vung dao chém. Cháu C. chui xuống gầm giường trốn cũng không thoát được.
Sau khi gây án, ông Hai ném dao xuống mương, cúp điện, khóa cửa rồi đi uống cà phê. Sau đó ông đi mua thuốc trừ sâu định tự tử nhưng vì mùi hôi quá nồng nên không uống được. Nhảy xuống sông tự vẫn nhưng lại nổi lên vì ngạt.
Ngày ra tòa, khi HĐXX hỏi tại sao lại giết cả con, ông Hai thản nhiên đáp: "Bị cáo rất thương 2 con nên không cam tâm để chúng sống côi cút" – một lời nói khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Theo gia đình, ông Hai sống khá khép kín, thỉnh thoảng có biểu hiện trầm cảm. Sau khi được giám định tâm thần với kết luận đủ năng lực nhận thức hành vi, tòa án đã tuyên án tử hình đối với ông.
Mẹ ruột của ông Hai là cụ Trần Thị P., năm nay đã 89 tuổi. Cụ P. có 3 người con, trong đó con gái út bị tâm thần; còn người con gái thứ 3 là bà Ngô Thị T. có chồng nhưng chồng cũng bị tâm thần và không có con. Hiện tại, cụ P. và bà T. sống nương tựa nhau, cách ngôi nhà của ông Hai vài chục mét.
Theo một cán bộ khu vực An Phú, cụ P. là vợ liệt sĩ, hiện sống cùng người con gái bị tâm thần. Gia đình cụ đang rất khó khăn.
Ngày 4-5, khi trở lại hiện trường vụ thảm án, có thể nhận ra 3 ngôi mộ của 3 mẹ con cô H. vẫn ở phía trước ngôi nhà bỏ hoang, bên ngoài được rào lại bằng rưới B40.
Một người dân gần đó cho biết kể từ ngày xảy ra vụ thảm án, chẳng ai dám bước vào ngôi nhà của vợ chồng ông Hai nên nơi đây trông rất lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, bà T. mang trái cây, nhang đèn qua thắp trên mộ của chị dâu và 2 cháu chôn trước nhà. Còn thi thể ông Hai được chôn cất tại pháp trường.
Nguồn: soha.vn