WibuKeo2k8
New member
Chiều 10/9 vừa rồi, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận cấp cứu 17 bé từ chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp) với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Tình hình khá nghiêm trọng nha mọi người ơi!
Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1 cho biết, vào khoảng 16h chiều hôm đó, khoa đã nhận 17 em nhỏ trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Truy nguyên nhân thì được biết, vào 11h trưa cùng ngày, khoảng 40-50 bé ở chùa đã cùng ăn cơm trưa. Đến tầm 15h chiều thì hàng loạt các bé bắt đầu xuất hiện triệu chúng nôn ói, đau bụng và được nhà chùa đưa đi cấp cứu gấp.
Đáng lo là có một bé có dấu hiệu trụy mạch khá nguy hiểm, may mắn được truyền dịch và cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Các bé còn lại thì tình trạng ổn định hơn, không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi!
Bác sĩ Phương chia sẻ thêm: "Trong đó có 5 bé tình trạng nặng hơn, bị mất nước nhiều nên phải truyền dịch. 11 bé kia mất nước ít hơn nên chỉ cần bù dịch bằng đường uống thôi. Dựa vào việc các bé cùng bị sau bữa ăn trưa và cùng có triệu chứng giống nhau thì nghĩ nhiều nhất đến trường hợp ngộ độc thực phẩm."
Nguồn: soha.vn