Vào đầu năm mới này, vùng đất Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lại rộn ràng với một lễ hội siêu đặc biệt - "Trâu rơm, bò rạ"! Gần 20 bạn trẻ đã hóa thân thành những chú trâu, bò làm từ rơm rạ để cầu mong năm mới nhiều may mắn, mùa màng tốt tươi
Tổng cộng 16 con trâu bò "handmade" từ rơm rạ được các bạn thanh niên ở làng Đồng Vệ và Bích Đại mang ra diễu hành khắp làng. Không khí náo nhiệt lắm luôn, mọi người cùng nhau cầu chúc một năm mưa thuận gió hòa
Các cụ trong làng đã thực hiện nghi thức tế lễ Thành hoàng làng theo truyền thống xưa nay. Theo Ban Tổ chức lễ hội cho biết, người dân làng Bích Đại đã xây dựng miếu thờ tướng quân Đinh Thiên Tích từ lâu đời, và trò trình "Trâu rơm, bò rạ" được giữ gìn như một nét văn hóa đặc sắc để tưởng nhớ công ơn của ông
Trò trình diễn này không chỉ vui mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc - thể hiện lòng mong ước của bà con, cầu mong thần linh phù hộ để cây trồng tốt tươi, gia súc phát triển, mùa màng bội thu
Điểm độc đáo nhất là các bạn trẻ trong làng còn "đổi vai" - nam hóa thân thành nữ, nữ đóng giả nam, mang theo mủng trấu rải khắp cánh đồng. Cách làm này tượng trưng cho ngày hội toàn dân xuống đồng cày cấy ngày xưa
Ngoài ra, người dân còn hóa trang thành nhiều nhân vật khác như nông dân, thợ rèn, lái buôn, thầy đồ... để trình diễn tích trò, cùng nhau ước mong năm mới bình an, thuận lợi
Anh Nguyễn Ngọc Thành, một trong những bạn trẻ tham gia hóa thân thành trâu rơm, chia sẻ: "Lễ hội được tổ chức với mong ước một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Màn trình diễn tích trò nhằm giới thiệu nghề canh nông là nghề chính và lâu đời của làng, trò trình diễn 'Trâu rơm, bò rạ' thể hiện nguyện vọng của người dân, cầu mong sự bảo trợ, phù hộ của thần linh để cây cối tốt tươi, gia súc, gia cầm không ngừng sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu".
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Tổng cộng 16 con trâu bò "handmade" từ rơm rạ được các bạn thanh niên ở làng Đồng Vệ và Bích Đại mang ra diễu hành khắp làng. Không khí náo nhiệt lắm luôn, mọi người cùng nhau cầu chúc một năm mưa thuận gió hòa
Các cụ trong làng đã thực hiện nghi thức tế lễ Thành hoàng làng theo truyền thống xưa nay. Theo Ban Tổ chức lễ hội cho biết, người dân làng Bích Đại đã xây dựng miếu thờ tướng quân Đinh Thiên Tích từ lâu đời, và trò trình "Trâu rơm, bò rạ" được giữ gìn như một nét văn hóa đặc sắc để tưởng nhớ công ơn của ông
Trò trình diễn này không chỉ vui mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc - thể hiện lòng mong ước của bà con, cầu mong thần linh phù hộ để cây trồng tốt tươi, gia súc phát triển, mùa màng bội thu
Điểm độc đáo nhất là các bạn trẻ trong làng còn "đổi vai" - nam hóa thân thành nữ, nữ đóng giả nam, mang theo mủng trấu rải khắp cánh đồng. Cách làm này tượng trưng cho ngày hội toàn dân xuống đồng cày cấy ngày xưa
Ngoài ra, người dân còn hóa trang thành nhiều nhân vật khác như nông dân, thợ rèn, lái buôn, thầy đồ... để trình diễn tích trò, cùng nhau ước mong năm mới bình an, thuận lợi
Anh Nguyễn Ngọc Thành, một trong những bạn trẻ tham gia hóa thân thành trâu rơm, chia sẻ: "Lễ hội được tổ chức với mong ước một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Màn trình diễn tích trò nhằm giới thiệu nghề canh nông là nghề chính và lâu đời của làng, trò trình diễn 'Trâu rơm, bò rạ' thể hiện nguyện vọng của người dân, cầu mong sự bảo trợ, phù hộ của thần linh để cây cối tốt tươi, gia súc, gia cầm không ngừng sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu".
Nguồn: svvn.tienphong.vn