MamXinh2491
New member
Ê kíp, chuyện này nghe vừa buồn vừa... khó tin lắm á! Một vị thiếu tướng quân đội Thái Lan bay trực thăng đến quận Saba Yoi, tỉnh Songkhla với mục đích tốt đẹp là thúc đẩy kinh tế địa phương. Nhưng mà plot twist đây: chuyến thăm này vô tình biến thành "thảm họa gà" với gần 2.400 con gà phải "lên thiên đường" vì... quá sợ hãi
Chuyện là vầy nè: ông Charoon Boonlaiad - chủ trang trại nuôi 4.500 con gà - đang yên đang lành thì ngày 22/01, thiếu tướng Udomwit Anowal cùng đoàn tùy tùng bay trực thăng tới. Chiếc máy bay đáp xuống cách trang trại khoảng 300m thôi, mà tiếng động và sức hút từ cánh quạt khủng khiếp luôn.
Kết quả? Đàn gà của ông hoảng loạn cực độ, bay tán loạn, giẫm đạp lẫn nhau trong cảnh tượng hỗn loạn không tưởng Tổng cộng 2.385 con gà "không qua khỏi", chính thức về với tổ tiên. Và đáng lo hơn, đàn gà còn sống vẫn đang trauma nặng, có thể còn "ra đi" thêm nữa.
May là vị thiếu tướng cũng biết trách nhiệm! Ngay hôm sau, ông ấy đã quay lại trang trại để "chia buồn", kiểm tra thiệt hại và đồng ý bồi thường 285 nghìn baht (hơn 177 triệu VNĐ) cho ông Charoon. Ông chủ trang trại cũng thấy khoản bồi thường này ok, chấp nhận được rồi.
Nguồn: kenh14.vn