Đêm 29/6 vừa rồi, quảng trường ĐH Phenikaa (Hà Đông, Hà Nội) đã "nổ tung" với lễ hội âm nhạc Colorstorm 2025 - một trong những sự kiện đỉnh nhất tại các trường đại học khu vực phía Bắc Chương trình diễn ra ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thu hút cả đống học sinh, sinh viên và hội người trẻ đổ về check-in và chill hết mình!
Theo BTC thì sự kiện này có tới gần 15.000 người tham dự, trong đó có cả đám học sinh lớp 12 đến trải nghiệm vibe đại học sau khi thi xong, cùng với sinh viên, cựu sinh viên và nhiều khách mời khác. Đặc biệt, Colorstorm năm nay mang ý nghĩa xịn sò khi là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sự kiện sau khi chính thức chuyển đổi mô hình theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ - trở thành ĐH Phenikaa, đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc và cũng là đại học trẻ nhất Việt Nam hiện nay nha!
## Không gian nghệ thuật lấy cảm hứng vũ trụ
Sân khấu chính được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ trụ, với mô hình tinh cầu, màn hình LED bo tròn, hiệu ứng ánh sáng chuyển động theo hình quỹ đạo, kết hợp hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại đỉnh của chóp Đại diện nhà trường cho biết toàn bộ thiết kế và dàn dựng đều hướng tới mục tiêu tạo trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao, xịn không kém các lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp luôn!
Trước khi dàn nghệ sĩ xuất hiện, các tiết mục mở màn của sinh viên Phenikaa đã khiến khán giả phấn khích hết nấc. Khi nhịp nhạc đầu tiên vang lên, hàng nghìn ánh đèn flash đồng loạt bật sáng, tạo nên không gian thị giác cực kỳ ấn tượng giữa bầu trời đêm Hà Nội
## Hành trình âm nhạc đầy cảm xúc
Chương trình là sự kết hợp cực đỉnh giữa nhiều phong cách âm nhạc, trải dài từ dịu dàng sâu lắng đến sôi động, bùng nổ. Mở màn là chị đẹp Tiên Tiên với các ca khúc quen thuộc như Say You Do, Vì tôi còn sống, My Everything, mang lại không khí nhẹ nhàng, gần gũi nhưng đầy nội lực.
Tiếp đó, Vũ Phụng Tiên xuất hiện với loạt bản hit mang phong cách điện ảnh như Lệ lưu ly, Marshmallow... tạo nên một không gian âm nhạc mang màu sắc ma mị, cá tính cực cháy Phần trình diễn của Trung Quân - với chuỗi mashup Gọi mưa, Thả vào mưa, Buồn không thể buông - đưa khán giả vào không gian lắng đọng, mang tính tự sự. Khán giả không ít lần đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí kết nối cảm xúc mạnh mẽ lắm luôn!
Ngay sau đó, Quân A.P khuấy động không khí trở lại bằng các bản hit Đầu anh toàn là em, You are my crush, Bông hoa đẹp nhất... Còn nghệ sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu - với loạt ca khúc Bước đến bên em, Con đường tôi, Dare to be different - đã khép lại đại tiệc âm nhạc bằng năng lượng sôi động, khả năng khuấy động sân khấu cùng thông điệp cổ vũ giới trẻ sống khác biệt và tự tin
Nguồn: svvn.tienphong.vn