FanLovely7784
New member
Ôi trời ơi, từ một đêm bóng đá đáng nhớ lại biến thành bi kịch thế này Sau trận chung kết Champions League tối qua, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với fan Juventus tại Turin, và con số người bị thương cứ tăng chóng mặt!
Ban đầu mọi người tưởng chỉ có khoảng 40 người bị thương thôi, nhưng mà số liệu cứ leo thang - từ 200 rồi giờ đã gần 1000 người rồi các bạn ơi Trong đó còn có cả một bé trai 7 tuổi bị giẫm đạp rất đáng thương. May mắn là chưa có ai tử vong, nhưng chuyện này vẫn khiến cả làng bóng đá đau lòng.
Thật không thể tin được là từ một sự kiện mà bao người hâm mộ mong chờ lại biến thành thảm họa, khiến hàng chục nghìn người phải hoảng loạn, sợ hãi đến thế
Brian Hendrie, phóng viên Associated Press có mặt tại hiện trường kể lại: "Vào thời điểm ấy, tôi thấy toàn bộ những người trên quảng trường đã chạy để trốn thoát, tất cả đều hoảng loạn. Họ chạy, ngã xuống đất". Tưởng tượng cảnh ấy thôi đã rợn người rồi
Giày dép, túi xách và cả tá đồ cá nhân khác vương vãi khắp mặt đất. Hóa ra nguyên nhân là do một quả pháo hoa tự dưng nổ, khiến mọi người tưởng có bom hoặc có người bắn súng luôn
Sau khi mọi thứ được kiểm soát, người dân bắt đầu đi tìm bạn bè, người thân của mình. Còn cảnh sát thì vẫn đang điều tra để có kết luận chính thức nha.
Renato Saccone, thị trưởng Turin cho biết: "Nguyên nhân của vụ việc hỗn loạn này là do sự hoảng loạn của người dân. Chúng tôi cần thời gian để tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này".
Ngay sau trận đấu, HLV Juventus - Massimiliano Allegri cũng đã gửi lời động viên đến các fan gặp nạn:
"Tôi chỉ muốn nói rằng toàn đội thấu hiểu những gì các fan vừa mới trải qua tại Turin. Đã có một sự cố xảy ra ở đó. Mong rằng không có quá nhiều người bị thương".
Nguồn: soha.vn
Ban đầu mọi người tưởng chỉ có khoảng 40 người bị thương thôi, nhưng mà số liệu cứ leo thang - từ 200 rồi giờ đã gần 1000 người rồi các bạn ơi Trong đó còn có cả một bé trai 7 tuổi bị giẫm đạp rất đáng thương. May mắn là chưa có ai tử vong, nhưng chuyện này vẫn khiến cả làng bóng đá đau lòng.
Thật không thể tin được là từ một sự kiện mà bao người hâm mộ mong chờ lại biến thành thảm họa, khiến hàng chục nghìn người phải hoảng loạn, sợ hãi đến thế
Brian Hendrie, phóng viên Associated Press có mặt tại hiện trường kể lại: "Vào thời điểm ấy, tôi thấy toàn bộ những người trên quảng trường đã chạy để trốn thoát, tất cả đều hoảng loạn. Họ chạy, ngã xuống đất". Tưởng tượng cảnh ấy thôi đã rợn người rồi
Giày dép, túi xách và cả tá đồ cá nhân khác vương vãi khắp mặt đất. Hóa ra nguyên nhân là do một quả pháo hoa tự dưng nổ, khiến mọi người tưởng có bom hoặc có người bắn súng luôn
Sau khi mọi thứ được kiểm soát, người dân bắt đầu đi tìm bạn bè, người thân của mình. Còn cảnh sát thì vẫn đang điều tra để có kết luận chính thức nha.
Renato Saccone, thị trưởng Turin cho biết: "Nguyên nhân của vụ việc hỗn loạn này là do sự hoảng loạn của người dân. Chúng tôi cần thời gian để tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này".
Ngay sau trận đấu, HLV Juventus - Massimiliano Allegri cũng đã gửi lời động viên đến các fan gặp nạn:
"Tôi chỉ muốn nói rằng toàn đội thấu hiểu những gì các fan vừa mới trải qua tại Turin. Đã có một sự cố xảy ra ở đó. Mong rằng không có quá nhiều người bị thương".
Nguồn: soha.vn