Trời ơi, chỉ vì một câu nói mà drama lại nổ ra rồi đây!
Mới đây, ông anh Cổ Thiên Lạc bất ngờ leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo chỉ vì chia sẻ về Từ Hy Viên. Chuyện là sao nhỉ?
Cụ thể, khi tham gia một sự kiện hôm 7/5, Cổ Thiên Lạc được báo chí hỏi về việc sử dụng hình ảnh của Từ Hy Viên trong phim "Xin đừng gác máy" ở lễ trao giải Kim Tượng tháng trước, và liệu có kỷ niệm nào đặc biệt không.
Thay vì kể chuyện xưa cũ, Cổ Thiên Lạc đã chia sẻ thẳng thắn: "Sự ra đi của Từ Hy Viên quá đột ngột, đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được". Nghe mà thấy xót xa
Thế nhưng plot twist đến rồi! Một blogger nào đó lại đăng story mỉa mai: "Đã là bạn diễn thì hãy để người đã khuất yên nghỉ đi, mong Cổ Thiên Lạc cũng biết giữ gìn hình ảnh, chuyện đã lâu rồi, thật sự không cần thiết nữa!".
Ơ kèo gì vậy trời???
May mà netizen vẫn còn tỉnh táo, ngay lập tức phản dame lại blogger này:
- Câu nói của Cổ Thiên Lạc chẳng lẽ lại khiến người đã khuất không thể yên nghỉ sao?
- Chẳng phải việc một nghệ sĩ ra đi nhưng vẫn còn nhiều người nhớ và nhắc đến, cũng là một cách để an ủi, giúp họ không bị lãng quên hay sao?
- Bảo Cổ Thiên Lạc cần "giữ hình tượng" thì lại càng khó hiểu, người ta chỉ trả lời khi phóng viên hỏi, đâu phải tự mình lên tiếng chủ động, có phải cố tình "ké fame" đâu.
- Cả hai đã hợp tác một vài tác phẩm, việc Cổ Thiên Lạc nói "đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận" sự ra đi của Từ Hy Viên cũng là điều dễ hiểu mà.
Thật sự mà nói, việc Cổ Thiên Lạc nói vẫn chưa thể tin Từ Hy Viên ra đi là điều rất bình thường và đầy cảm xúc. Người ta chỉ trả lời câu hỏi của phóng viên thôi, có gì phải gắt thế không?
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, ông anh Cổ Thiên Lạc bất ngờ leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo chỉ vì chia sẻ về Từ Hy Viên. Chuyện là sao nhỉ?
Cụ thể, khi tham gia một sự kiện hôm 7/5, Cổ Thiên Lạc được báo chí hỏi về việc sử dụng hình ảnh của Từ Hy Viên trong phim "Xin đừng gác máy" ở lễ trao giải Kim Tượng tháng trước, và liệu có kỷ niệm nào đặc biệt không.
Thay vì kể chuyện xưa cũ, Cổ Thiên Lạc đã chia sẻ thẳng thắn: "Sự ra đi của Từ Hy Viên quá đột ngột, đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được". Nghe mà thấy xót xa
Thế nhưng plot twist đến rồi! Một blogger nào đó lại đăng story mỉa mai: "Đã là bạn diễn thì hãy để người đã khuất yên nghỉ đi, mong Cổ Thiên Lạc cũng biết giữ gìn hình ảnh, chuyện đã lâu rồi, thật sự không cần thiết nữa!".
Ơ kèo gì vậy trời???
May mà netizen vẫn còn tỉnh táo, ngay lập tức phản dame lại blogger này:
- Câu nói của Cổ Thiên Lạc chẳng lẽ lại khiến người đã khuất không thể yên nghỉ sao?
- Chẳng phải việc một nghệ sĩ ra đi nhưng vẫn còn nhiều người nhớ và nhắc đến, cũng là một cách để an ủi, giúp họ không bị lãng quên hay sao?
- Bảo Cổ Thiên Lạc cần "giữ hình tượng" thì lại càng khó hiểu, người ta chỉ trả lời khi phóng viên hỏi, đâu phải tự mình lên tiếng chủ động, có phải cố tình "ké fame" đâu.
- Cả hai đã hợp tác một vài tác phẩm, việc Cổ Thiên Lạc nói "đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận" sự ra đi của Từ Hy Viên cũng là điều dễ hiểu mà.
Thật sự mà nói, việc Cổ Thiên Lạc nói vẫn chưa thể tin Từ Hy Viên ra đi là điều rất bình thường và đầy cảm xúc. Người ta chỉ trả lời câu hỏi của phóng viên thôi, có gì phải gắt thế không?
Nguồn: kenh14.vn