GamerCard: Máy giả lập game cổ mỏng như thẻ ATM, giá gần 4 triệu flex một phát! ✨

5e6a59f6b66a7c312492.jpg


Này này, bạn nào mê game cổ điển thì phải xem ngay chiếc máy "thần thánh" này!

GamerCard là tác phẩm của Grant Sinclair - cháu của huyền thoại Clive Sinclair, người đã cho ra đời máy tính ZX Spectrum từ năm 1982 đó các bro ơi! Chiếc máy này mỏng tẹo chỉ 6.5mm thôi (mỏng hơn cả niềm tin của crush vào mình ), bên trong nhét chip Raspberry Pi Zero 2 W với SiP RP3A0, 4 nhân CPU Arm Cortex-A53 chạy ở 1 GHz.

Cấu hình thì khá ổn nha: Wi-Fi ngon, Bluetooth 4.2, 128GB bộ nhớ trong và 512MB SDRAM. Màn hình IPS 4 inch chiếm 2/3 mặt trước với độ phân giải 60 Hz, 254 ppi, còn được phủ kính sapphire xịn sò - chống xước như kiểu "đừng có đụng vào tao" ấy Âm thanh thì có 2 loa nhỏ xinh lo liệu.

Phần điều khiển gồm 8 nút vật lý bọc silicone ở dưới màn hình (KHÔNG phải cảm ứng haptic đâu nha!), kèm thêm 2 nút phụ ở mặt sau. Pin Li-Po 1600 mAh lo việc sạc đầy năng lượng cho em nó.

Mua về là có thể cài RetroPie hay Recalbox để chơi game cổ thoải mái luôn! ️ Giá bán 125 Bảng Anh (khoảng 170 USD - gần 4 triệu VNĐ đó mọi người), đặt hàng rồi đợi 10 tuần là ship tới tay.

Nhưng mà... nhìn design này thì hơi sus đấy Comment dân mạng cũng "vỗ mặt" phết:

"Dẩm mới mua nhìn cái thiết kế thế cầm chơi nút vật lý đc cũng đến ạ. Chắc cái thằng thiết kế nó chưa cầm sản phẩm của nó thực tế bao giờ"

Còn có người so sánh với máy Analog Pocket để chơi game boy các kiểu, giá $369 cả thuế, mà phải đăng ký xếp hàng mới được mua nữa chứ!

"Cầm vào đâu mà chơi? 2 ngón tay sao đặt vào 2 cái nút tròn kia đc? Công thái học gần như là thứ không tồn tại với cái máy này. Chưa kể cổng kết nối loại gì mà trông như micro usb vậy."

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top