Từ năm 1998 đến giờ, Gameboy Color đã trở thành một "huyền thoại tuổi thơ" thực sự rồi đó các bạn ơi! Vậy thì còn cách nào hay ho hơn để "lên đời" cho em máy chơi game huyền thoại của Nintendo này ngoài việc độ theo phong cách Steampunk - kiểu trang trí mang vibe cổ kính với đầy rẫy bánh răng, ốc vít rỉ sét trông sao mà xịn xò đến vậy?
Modder tài năng Elise Siegwald cũng nghĩ y chang như vậy nè! Chị ấy đã biến chiếc Gameboy Color của mình thành một tác phẩm nghệ thuật trông như thể nó vừa được "time travel" về từ thời kỳ cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX ý
Và đây là hành trình "đại tu" siêu đỉnh:
Xuất phát điểm là một chiếc Gameboy Color nguyên bản đời 1998 - vẫn còn nguyên vẹn và đầy kỷ niệm!
Bắt đầu quá trình "phẫu thuật thẩm mỹ" cho em nó rồi nè ️
Ủa trời ơi, nhìn đống bánh răng với chi tiết nhỏ li ti này mà hoa mắt quá đi mất à! Phức tạp như mê cung luôn
Khi mọi thứ đã "ngồi đúng chỗ" của mình rồi đây. Bắt đầu có hình hài rồi nè!
Với cái phần nhô lên ở bên tay phải đó, em máy này giờ mang tính chất trưng bày nhiều hơn là cầm chơi thực tế nhé. Nhưng nhìn ngầu thì có sao đâu!
Kết quả cuối cùng nhìn như thể vừa lấy từ trong game BioShock hoặc Dishonored ra ấy - quá đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: gamek.vn