Dạo gần đây, các anh em game thủ Việt đang trong tình trạng "tâm linh bất ổn" cực mạnh vì chuyện friendzone Nhiều người thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc tỏ tình, vì sợ bị gửi về "friend zone" với câu kinh điển: "Mình chỉ là bạn mà thôi"
Lướt qua các Group game là thấy ngập tràn các bài tâm sự đau thương của hội game thủ vừa ăn "cú lừa" từ crush. Nhiều bạn còn phải lên xin tư vấn vì mất tự tin trong chuyện tình cảm. Vậy tại sao game thủ hay bị friendzone đến vậy?
**Con đường đến trái tim nàng không dễ chút nào**
Phải nói thẳng là muốn chinh phục được trái tim một cô nàng, không phải chỉ cần mua quà, đi ăn hay đèo nhau đi phố là xong đâu nhé! Bạn cần cả tá kỹ năng "cưa gái" mới mong có cửa. Còn chuyện rủ đi ăn, đi xem phim? Với nhiều cô gái, đó chỉ là việc bạn bè bình thường làm thôi
Ví dụ nhé, với bạn thì cafe với anh em chơi game là chuyện thường ngày phải không? Với các cô gái cũng vậy đó! Trừ khi bạn chủ động ngỏ lời hay làm gì đó để cô ấy cảm nhận được tình cảm của mình, không thì những buổi đi chơi đó chẳng khác gì cuộc hẹn giữa hai người bạn. Thế là câu "em chỉ coi anh như một người bạn" đâm vào tim như dao cứa
Nên nhớ: Muốn tán được gái, chỉ đi ăn thôi là KHÔNG ĐỦ nhé!
**Hội nhát gan**
Thậm chí có nhiều anh em đã được cô gái "bật đèn xanh" rõ ràng rồi mà vẫn không dám tỏ tình, phải lên Group xin tư vấn vì sợ bị friendzone. Hơi thảm đấy các bạn ơi!
Tâm lý tự ti và sợ bị friendzone đang khiến nhiều game thủ không dám tìm kiếm tình yêu cho bản thân. Đây thực sự là điều đáng tiếc khi nhiều bạn thấy các câu chuyện friendzone trên mạng rồi tự "dí" mình vào góc, không dám tiến lên.
Anh em ơi, bình tĩnh đi! Đúng là hội game thủ có vài tính xấu cần sửa, nhưng đó không phải lý do để các bạn tự ti so với người khác đâu. Chỉ cần ăn nói ngọt ngào một chút, tinh tế quan tâm những gì cô nàng thích, đó đã là điểm cộng lớn rồi! Những skill tiếp theo thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Nhắc lại một lần nữa: Đừng nhát gan để lỡ mất cơ hội nhé!
**Những cô nàng "thả thính"**
Vậy "thả thính" là gì? Đó là những cô nàng chẳng có tình ý gì nhưng vẫn... "dụ" các chàng trai (đặc biệt là những người lâu ngày thiếu tình cảm), khiến họ phải quỵ lụy và chiều chuộng. Có hai loại: Những người thích đùa giỡn tình cảm, và những cô nàng "đại học Mỏ"
Thật sự rất khó để phát hiện ra kiểu người này đấy, vì khi đã bị tình cảm lấn át thì lý trí đâu còn nữa. Thậm chí dù được anh em nhắc nhở, phân tích rõ ràng rồi, cũng chưa chắc các bạn đã chịu rời xa, vì vẫn tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp.
Nguồn: gamek.vn