Game thủ phá đảo Bloodborne độ khó tăng x7 mà không dùng né lăn - Kiên nhẫn level "thách thức bản thân"

2ef94f8a94660f899400.jpg


831fd116171bf0854397.jpg


41d7c94d4f48550d3651.png


7406556c9011e048cfeb.jpg


Khi mà một tựa game bắt đầu thấy hơi "nhạt nhẽo", thì mình có 2 option thôi: Hoặc là đi kiếm trò mới chơi, hoặc là tự tìm cách làm nó "spicy" hơn. Với hội fan cứng của những tựa game đỉnh cao độ khó như Dark Souls hay Bloodborne từ From Software, thì rõ ràng phương án thứ 2 mới là chân ái rồi!

8693589e29b4e1a49572.jpg


Chúng mình đã từng được xem những màn phá đảo Dark Souls trong thời gian siêu ngắn, chơi bịt mắt, hay thậm chí còn dùng những thiết bị "khó đỡ" như trống, đàn guitar, vô lăng để điều khiển nhân vật nữa cơ. Điểm chung của những cao nhân này là họ sử dụng tất cả kỹ năng chiến đấu trong game một cách cực kỳ thành thạo. Còn hôm nay, mình sẽ cùng chiêm ngưỡng một màn trình diễn đặc biệt hơn nữa trong Bloodborne khi game thủ tự thử thách bản thân bằng cách... không né tránh lần nào luôn!

Tất nhiên "né tránh" ở đây có nghĩa là anh chàng mang nickname "Tolomeo" không dùng đến cơ chế lộn sang ngang - thứ mà ai muốn hoàn thành Bloodborne cũng phải học thuộc lòng, còn nhân vật thì vẫn phải di chuyển để tránh damage từ đòn đánh của quái vật chứ. Chưa xong đâu nhé, game còn được cài ở chế độ New Game +6 - tức đây là lần chơi lại thứ 7 của anh này rồi đấy, đồng nghĩa với việc độ khó tăng lên gấp nhiều lần so với lượt chơi thường ngày. Ghê chưa!



Theo chia sẻ của Tolomeo thì với kiểu tự làm khó mình như thế này, chỉ để hạ gục một con boss tên "Ludwig the Accursed" trong Bloodborne thôi cũng đủ khiến anh phải "cày cuốc" mất tròn... 9 tiếng đồng hồ mới xong được. Vì vậy, mình có thể hình dung được toàn bộ quá trình chơi này đòi hỏi kỹ năng và thử thách lòng kiên nhẫn ghe gớm đến mức nào rồi đúng không?

Bloodborne New Game 6 Level 4 No Dash Roll Laurence Kill.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top