Chuyện drama trong làng game lại có thêm một màn "cực căng" đến từ xứ sở hoa anh đào rồi nè!
Theo Kotaku đưa tin, sở cảnh sát Tsukiji thuộc Tokyo vừa phải vào cuộc bắt giữ một nam sinh lớp 11 đang sống tại khu Setagaya vì tội... dọa nạt Konami Digital Entertainment sml.
Cụ thể từ ngày 16 đến 18/6, cậu bạn này liên tục spam những lời đe dọa kiểu "Tao sẽ cho nổ tung trụ sở Konami" hay "Tao sẽ giết hết mấy thằng làm việc ở Konami" ngay trên các store game của hãng. Nghe mà run người luôn á!
Thường thì những lời "khẩu nghiệp" kiểu này ai cũng nghĩ chỉ là "nói cho đã bụng" thôi. Nhưng đây là Nhật Bản, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra thật đấy các bạn ơi!
Nhất là sau vụ cháy kinh hoàng tại xưởng Kyoto Animation vào tháng 7/2019 - khi một kẻ tiêu cực đốt luôn studio ngay giữa giờ hành chính với 130 nhân viên đang làm việc bên trong Vụ việc gây thiệt hại cực nặng nề về cả người và của, khiến cả cộng đồng anime toàn cầu phải bàng hoàng. Chính vì thế, Konami lần này không dám coi thường chút nào!
Ngay sau khi phát hiện những tin nhắn đe dọa, phía Konami đã tăng cường an ninh gấp và báo cảnh sát ngay lập tức. Sau một hồi điều tra "cực gắt", cuối cùng công an đã tìm ra thủ phạm chính là một cậu bé 16 tuổi.
Và lý do drama này xảy ra là gì? Chỉ vì... game mới của Konami có quá nhiều bug khiến cậu ta chơi "bực mình" quá mức thôi! Bruh moment thật sự!
Nguồn: kenh14.vn