Bạn nghĩ gì khi nghe có người đặt mục tiêu phá đảo HẾT game trên Steam? Nghe như đùa nhỉ? Nhưng thật sự có một anh game thủ người Na Uy đang cố gắng biến điều "bất khả thi" này thành hiện thực đấy!
Steam đang là ông trùm phân phối game PC hiện nay - cái này thì ai cũng biết rồi. Số lượng game trên đó? Ừm... khó đếm lắm vì mỗi ngày lại có thêm game mới. Thế mà anh game thủ với nickname "Multitasker" này lại quyết tâm chinh phục TẤT CẢ, khiến cả cộng đồng phải ngỡ ngàng!
Lên Reddit chia sẻ, bản thân Multitasker cũng thừa biết mục tiêu này "mission impossible" vãi. Nhưng từ năm 2012 đến giờ, anh vẫn cày cuốc không ngừng nghỉ, update tiến độ đều đặn trong topic "Finish all Steam Games".
Post mới nhất cho thấy anh mới clear được 283 trong tổng số 1613 tựa game trong danh sách tự soạn. Con số này nghe có vẻ nhiều nhưng so với cả kho game Steam thì... chỉ là muối bỏ bể thôi các bro ơi!
Phải công nhận độ kiên trì của anh này xịn đấy - 4 năm mà cày được từng đó game cũng khủng rồi!
Phỏng vấn với Eurogamer, Multitasker tiết lộ anh không phải dân "vô sản vô nghiệp" đâu nhé. Anh vẫn đi làm bình thường, đã có vợ, một con trai 2 tuổi và sắp có thêm em bé nữa nè!
Anh áp dụng nguyên tắc siêu nghiêm ngặt: chỉ chơi tối đa 3 game cùng lúc, mỗi ngày 1-2 tiếng (cuối tuần thì nhiều hơn tí). Game được tính là "xong" khi credit roll lên màn hình. Còn game multiplayer không có điểm kết thúc thì... anh cũng chưa nghĩ ra cách xử đấy!
Điều bất ngờ là cộng đồng Reddit không hề "diss" mà còn hưởng ứng nhiệt tình! Nhiều người thán phục thư viện game nghìn món của anh - nghĩa là đã "donate" cho Steam số tiền khủng rồi, dù toàn mua lúc sale.
Vừa nuôi gia đình vừa "hiến máu" cho Steam dữ dội vậy, chắc anh này thuộc hàng "nhà giàu có điều kiện" rồi!
Nguồn: gamek.vn