Nếu bạn từng "cày" qua The Elder Scrolls V hay Skyrim thì chắc hẳn phải ngả mũ trước thế giới mở siêu rộng, liền mạch không loading (trừ mấy cái hang động) của game này rồi đúng không? Nhưng mà ít ai biết rằng các phần trước của dòng game The Elder Scrolls tuy bị giới hạn công nghệ nhưng lại có bản đồ rộng gấp NHIỀU LẦN so với Skyrim luôn nha!
Cụ thể là The Elder Scrolls II: Daggerfall ra mắt năm 1996 trên MS-DOS, với kích thước bản đồ lớn gấp khoảng... 4.500 lần so với Skyrim đó! Nghe điên rồ nhưng là sự thật 100% luôn, vì Skyrim chỉ là một góc nhỏ của lục địa giả tưởng Tamriel thôi, còn Daggerfall cho phép bạn đi gần như mọi nơi trên miền đất này nếu đủ kiên nhẫn.
Việc đi dọc hết chiều dài Daggerfall là chuyện mà ngày xưa ai cũng nghĩ là bất khả thi, đơn giản vì game... rộng quá trời quá đất. Nhưng mà gần đây có một game thủ với nickname "HowBigIsTheMap?" đã hoàn thành thử thách "điên khùng" này trong thời gian 61 tiếng 54 phút để đưa nhân vật đi giữa hai điểm xa nhất trên bản đồ.
Quãng đường này dài đến mức bác ấy phải chia thành 14 video YouTube, mỗi video dài tới 4 tiếng luôn á! Tưởng tượng ngồi xem 14 video 4 tiếng mỗi video là muốn... ngất luôn
Nhiều người chắc đang thắc mắc tại sao một game cổ lại có bản đồ khủng thế, trong khi các phần sau của The Elder Scrolls lại ngày càng bé đi? Thật ra là mặc dù Daggerfall rộng thật nhưng đa phần chỉ toàn hoang mạc mênh mông hay cánh rừng kéo dài vô tận không có gì để làm cả. Còn Oblivion hay Skyrim thì đầy ắp câu chuyện, nhiệm vụ mà bạn có thể vô tình bắt gặp trên đường đi.
Rõ ràng là không thể đòi hỏi cả "lượng" lẫn "chất" trong một game, ít nhất là với công nghệ hiện tại thì chưa thể làm được điều này!
Để dễ hình dung hơn, các bạn có thể xem hình so sánh kích cỡ bản đồ của các game thế giới mở đình đám như Grand Theft Auto, World of Warcraft... và thấy rằng chúng cũng rất tí hon so với The Elder Scrolls II: Daggerfall nhé!
Muốn xem toàn bộ quá trình cuốc bộ của game thủ HowBigIsTheMap?, các bạn có thể truy cập kênh YouTube cá nhân của anh ấy nha!
Nguồn: gamek.vn