Chơi game cũng nên có mức độ, đừng như những trường hợp dưới đây nhé.
Chúng mình ai cũng từng "chết sml" trong game rồi phải không nào? Hết là bị quest khó, hết là gặp boss trâu, hay đơn giản là team bạn quá "gà". Nhưng thực ra những cái chết ảo đó chẳng đáng sợ tẹo nào cả, vì mình có cả tá mạng để respawn mà lại tiếp, ez game ez life thôi!
Tuy nhiên, cái đáng lo ở đây chính là những hậu quả ngoài đời thực khi chơi game không biết điểm dừng đó nha. Từ cục máu đông, thiếu vận động, cho đến những vấn đề tâm lý nghiêm trọng mà nhiều game thủ đã và đang phải đối mặt. Dưới đây là một số câu chuyện thương tâm để nhắc nhở chúng ta rằng: trong cuộc đời thật, không có nút "Continue" đâu nha! Chơi game điều độ thôi các bạn ơi, sức khỏe mới là số 1!
Berzerk chính là case đầu tiên cho thấy game có thể "unalive" người chơi. Tháng 4/1982, Peter Bukowski - anh thanh niên 18 tuổi đã lập được điểm số cực khủng trong Berzerk. Nhưng mà plot twist là ngay sau đó anh bị đau tim và mất mạng luôn do hệ tim mạch không chịu nổi sự hưng phấn khi chơi game.
Một bài báo đăng tháng 10/1982 trên Tạp chí Trò chơi điện tử đã dẫn chứng các nghiên cứu từ năm 1977 về phản ứng sinh lý khi bị stress vì game, và khẳng định việc chơi game quá độ hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong luôn nha.
EverQuest - hay còn được fan ruột gọi là "EverCrack" hoặc "NeverRest" (tên gọi nói lên tất cả rồi đúng không ) là một MMORPG nổi tiếng với độ nghiện max level. Shawn Woolley chính là một trong những fan cứng của game này, anh đã đẩy niềm đam mê lên tận cực điểm vào năm 2002 khi drop hết mọi thứ chỉ để cày game.
Sau khi "ghosting" lời mời dự Lễ Tạ ơn với gia đình, người thân của anh đã phát hiện Woolley tử vong trước màn hình máy tính với một vết đạn, trong khi game EverQuest vẫn đang chạy. Anh đã tự kết thúc cuộc đời mình vì những lý do chưa rõ ràng, nhưng nhiều người đoán có thể liên quan đến drama trong thế giới ảo của game.
Một vụ nghiêm trọng khác cũng liên quan đến MMORPG, lần này là Legend of Mir. Hai game thủ Qiu Chengwei và Zhu Caoyuan cùng farm được thanh kiếm Dragon Saber siêu hiếm trong game, nhưng plot twist là Zhu quyết định bán nó trên eBay năm 2005 mà không hỏi ý kiến Qiu.
Sau khi thu về khoảng 870 USD từ việc bán kiếm, hai người không thể thỏa thuận về việc chia tiền, dẫn đến việc Qiu đã đâm chết Zhu khi người bạn đang ngủ. Qiu bị kết án chung thân, nhưng đã đủ điều kiện được tạm tha vào năm 2020. Vụ này sốc vãi!
Ủa thật không, ngay cả FarmVille cũng có thể biến người chơi thành kẻ sát nhân sao?! Alexandra Tobias, một bà mẹ 22 tuổi, nghiện game này đến mức đã giết con trai 3 tháng tuổi của mình vào năm 2011 chỉ vì tiếng khóc của bé làm cô không thể focus chơi game.
Tobias sau đó phải ngồi tù 50 năm vì hành động của mình. Người mẹ này thậm chí còn thú nhận với bạn tù rằng cô đã đập đầu đứa bé vào màn hình máy tính để nó im lặng cho cô chơi game. Đọc mà rợn cả người luôn...
Các tựa game MMORPG nổi tiếng là "nghiện như thuốc phiện", khiến nhiều người bỏ bê cuộc sống thực và trách nhiệm để chìm đắm hoàn toàn vào thế giới ảo. Câu chuyện về Rebecca Colleen Christie chính là case tồi tệ nhất, khi nữ game thủ này đã để đứa con gái 3 tuổi chết đói chỉ vì quá mải mê cày WoW.
Công tố viên phát hiện Christie đã chơi WoW liên tục suốt 15 giờ đồng hồ trước khi phát hiện con gái mình đang nguy kịch và gọi 911, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau đó nữ game thủ bị kết án 25 năm tù vì tội giết người.
Nguồn: kenh14.vn