Ê team, nói thật là làng game Việt mình đang đứng trước một thử thách cực lớn đấy! Các ông lớn nhà phát hành (NPH) từ Trung Quốc đang dần "xâm chiếm" thị trường game nước nhà rồi. Liệu đây là tin vui hay tin buồn?
Cụ thể là NPH Trung Quốc 37Wan đã chính thức đổ bộ vào Việt Nam với tựa game Thủy Hử Truyện. Nghe có vẻ quen quen phải không nào? Chính xác luôn, đây chỉ là một trong số rất nhiều "ông lớn" bên Tàu đang ngó lơ thị trường game Việt Nam giàu tiềm năng này.
Điều đáng lo ngại ở đây là nhiều game thủ Việt vẫn đang mơ màng, ảo tưởng về các NPH Trung Quốc. Có bạn nghĩ rằng game Tàu = đồ họa xịn + gameplay hay. Nhưng thực tế có phải vậy không? Hay chỉ là chiêu trò marketing thôi?
Câu hỏi lớn đặt ra cho làng game Việt: Liệu chúng ta có đủ sức cạnh tranh với các "ông trùm" từ Trung Quốc? Hay sẽ dần bị "nuốt chửng" trong chính sân nhà mình?
Nguồn: gamek.vn