Game of Thrones vốn là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết hư cấu của George R.R. Martin. Tuy nhiên, các chi tiết trong đó vẫn dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bernard Cornwell, George R.R. Martin – tác giả quyển sách "A Song of Ice and Fire" (Game of Thrones (GOT) được chuyển thể từ tiểu thuyết này) – cho biết: "tiểu thuyết lịch sử và hư cấu vốn là chị em cùng nhà mà thôi."
Vậy nên, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi những quyển sách của Martin cũng phần nào lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử có thật. Dưới đây là một số chi tiết trong phim mà bất cứ nhà sử học nào cũng sẽ thấy quen quen
**1. Đại chiến sói vs sư tử - Stark đối đầu Lannister**
Vua Edward III (Anh Quốc) vào năm 1377, cháu nội của ông là Richard III được lên ngôi vua (do con cả đã mất trước đó rồi). Chính việc này đã gây nên sự bất bình cho những người con trai khác của vua Edward, từ đó làm dấy lên một cuộc chiến vương quyền phức tạp, rối não và kéo dài gần 50 năm giữa hai nhà Lancaster và York.
Cuộc chiến tranh giành quyền lực này còn được gọi là "Cuộc chiến hoa hồng" - vì gia huy của 2 nhà là hồng trắng và hồng đỏ
Lý do "Chiến tranh Hoa Hồng" kéo dài cả nửa thế kỷ và rối như tơ vò vậy là do sự nhu nhược của vị vua đương thời, và do sự xảo quyệt của hoàng hậu Margaret đầy tham vọng. Bà gần như nắm mọi quyền hành trong tay, điều khiển vua như một con rối.
Nghe quen quen không nè? Nhà Lancaster chính là nhà Lannister đó, nhà Stark thì được khắc họa dựa trên nhà York, còn người phụ nữ quỷ quyệt kia không ai khác chính là Cersei Lannister luôn.
Cersei Lannister - hiện thân của sự tàn nhẫn trong GOT7
Để kể ra hết mọi điểm tương đồng thì phải mất tới 6 cuốn sách và 7 season phim mà mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ đâu.
Nhưng có nhiều giả thiết cho rằng "Chiến tranh Hoa Hồng" chính là cơ sở để Martin viết nên cuốn sách của mình, mặc dù ông một mực phủ nhận nhé.
**2. Cuộc chiến của những đứa con hoang – Battle of the Bastards**
Đây là trận đánh hoành tráng nhất mùa 6 của bộ phim GOT, giữa nhà Stark - dẫn đầu bởi Jon Snow và Sansa Stark - chiến đấu chống lại Ramsay Bolton. Trong đó, có một chi tiết quân đội nhà Stark tuy áp đảo về số lượng nhưng bị trúng bẫy, rơi vào vòng vây của Ramsay.
Đây là trận đánh trên phim
Khung cảnh hoành tráng ấy thực chất rất giống trận chiến thời xưa giữa quân Carthaginian - dẫn đầu là tướng Hannibal Barca - và quân đội La Mã vào năm 215 TCN.
Trong lịch sử, với sự lãnh đạo tài tình, Hannibal đã dồn quân La Mã vào một vòng vây tương tự giành chiến thắng mặc dù gặp bất lợi về số lượng.
Trong phim, Jon Snow có vẻ rất may mắn khi có "hào quang nhân vật chính". Anh được đạo diễn ưu ái, không những chết đi sống lại nhiều lần, mà còn thoát khỏi vòng vây tử thần nhờ viện binh của Little Finger.
Chỉ tội nghiệp Ramsay quá! Khả năng thao lược chiến trận xuất thần của Ramsay cũng không đủ một khi đã bị đạo diễn ghét. Kết thúc mùa 6, Ramsay bị xé xác bởi chính đàn chó săn đói khát do hắn nuôi dưỡng
**3. Sở thích lột da người của nhà Bolton xuất phát từ chế độ cai trị cổ xưa**
Lại nói về chàng "bad boy" Ramsay Bolton, tuy đẹp trai và tài giỏi nhưng có một sở thích không kém phần man rợ: lột da người sống.
Mọi người ghét hắn, la ó mỗi khi Ramsay xuất hiện, nhưng có ai biết rằng sở thích của hắn đâu phải từ trí tưởng tượng của Martin mà ra. Trên thực tế, có một triều đại cổ xưa đã rất nổi tiếng vì hình phạt lột da kẻ thù.
Theo blog History Buff, vua Assyria Ashurnasirpal II đã từng lột da những quý tộc chống lại ông, và treo "tác phẩm" lên trên một núi xác chết (OMG! ).
Một số bộ da được trải ra như những tấm thảm, một số khác bị treo lên cọc - như một hình thức khủng bố tinh thần bất kỳ ai dám chống đối.
**4. Red Wedding - Đám cưới đẫm máu**
Đây có lẽ là sự kiện gây ấn tượng và sốc nhất trong mùa 3 của bộ phim. Catelyn Stark đã sắp đặt một hôn ước với nhà Frey để yêu cầu liên minh. Nhà Frey đồng ý, nhưng thật ra họ câu kết với nhà Lannister cùng lập nên một âm mưu nham hiểm.
Chỉ trong 5 phút, buổi tiệc đã chìm trong biển máu khi nhà Frey đã bất ngờ trở mặt và thảm sát tất cả các thành viên nhà Stark. Cả 3 nhân vật chủ chốt của nhà Stark gồm Robb, Catelyn và Talisa đang mang thai đều bị giết hại dã man.
Trong lịch sử, một vụ thảm sát tương tự đã diễn ra tại Ireland vào năm 1574. Tù trưởng Brian Felim O'Neill lúc đó đang trị vì xứ Clannabuidge và được cung điện phong tước Hiệp sĩ.
Sau này khi bị Nữ hoàng ghét bỏ, ông bắt đầu chống lại quân đội Anh Quốc. Nhưng đến một ngày nọ, ông mời Walter Devereux, bá tước vùng Essex, đến lâu đài của mình để lập thỏa thuận đình chiến nhân bữa tiệc Giáng Sinh.
Tuy nhiên, trong đêm đó, sau hiệu lệnh của Bá tước, ngài Brian, vợ ông cùng cả gia đình và hơn 200 người theo hầu bị thảm sát dã man, giống hệt những tình tiết của Red Wedding trong GOT.
Nguồn: kenh14.vn