XuCandy9935
New member
Ngày nay, điện thoại di động đúng là "người yêu không thể thiếu" của mỗi người rồi Nhưng mà đi kèm với sự tiện lợi đó là những thói quen xài "hơi nguy" mà đám mình hay chủ quan bỏ qua lắm á. Mới đây, một vụ kinh hoàng xảy ra tại Quý Châu (Trung Quốc) đã trở thành hồi chuông cảnh báo "đỏ chót vót" cho bất kỳ ai vẫn đang có thói quen vừa sạc vừa xài điện thoại, đặc biệt là khi kết hợp với các phụ kiện "hàng chợ" không đảm bảo chất lượng nha!
Nạn nhân trong sự việc này là chị Sun, 30 tuổi, hiện đang kinh doanh nhà hàng. Tai nạn xảy ra khi chị đang trong kỳ nghỉ tại quê nhà. Chị nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa, vừa sạc điện thoại vừa chơi game và xem video, đôi chân thản nhiên gác lên vỉ nướng bên cạnh (ai ngờ đâu combo này lại nguy hiểm đến vậy ).
Theo lời kể của chị Sun, tai nạn ập đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Một dòng điện mạnh đột ngột chạy qua cơ thể, khiến chị hoàn toàn mất kiểm soát luôn á!
Dòng điện chạy từ tay, qua người và thoát ra ở bàn chân – nơi đang tiếp xúc với vỉ nướng, tạo thành một dòng điện tuần hoàn xuyên qua cơ thể. Trong vài phút dài đằng đẵng, chị Sun tỉnh táo nhưng bất lực, không thể cử động cũng không thể cất tiếng kêu cứu (tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn ).
May mắn thay cho chị Sun, anh họ tên He cũng đang có mặt tại nhà vào thời điểm đó. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh He bàng hoàng thấy em gái mình nằm bất động trên sofa, khóe miệng chảy máu và cơ thể run rẩy.
Lúc đầu, anh không nghĩ đến việc chị bị điện giật. Nhưng khi tiếp cận, thấy chị không thể nói chuyện nhưng đôi mắt lại ra hiệu nhìn vào phích cắm bên dưới, anh He ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", anh đã dứt khoát tách đầu sạc ra khỏi phích cắm, sau đó gọi cấp cứu đưa chị Sun đến bệnh viện. Nhờ sự can thiệp kịp thời này, chị Sun đã may mắn giữ được mạng sống (hú hồn quá trời! ).
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chị Sun thừa nhận một sai lầm nghiêm trọng rằng chị đã không sử dụng bộ sạc và cáp sạc chính hãng. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố rò rỉ điện suýt lấy đi mạng sống của chị (lời khuyên chân thành: đừng tiếc vài chục nghìn mà mua đồ kém chất lượng nha! ).
Vụ việc của chị Sun không phải là cá biệt đâu nha. Các chuyên gia an toàn điện và công nghệ đã chỉ ra 3 nguy cơ lớn nhất khi duy trì thói quen này. Thứ nhất, tăng nguy cơ cháy nổ và điện giật, đẩy nhanh quá trình hư hỏng pin ; Ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất thiết bị.
Bản thân việc sạc pin đã tiêu tốn tài nguyên hệ thống rồi. Nếu cùng lúc đó mình chạy các ứng dụng nặng hoặc chơi game, bộ vi xử lý phải hoạt động hết công suất trong môi trường nhiệt độ cao. Để tự bảo vệ, hệ thống sẽ tự động giảm tần số hoạt động, dẫn đến hiện tượng máy bị giật, lag, phản hồi chậm và tải ứng dụng lâu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng (chơi game mà lag thì "tilt" lắm á ).
Nguồn: gamek.vn