Nếu bạn là tín đồ của làng Doujin Nhật Bản thì chắc chắn không thể không biết đến cái tên huyền thoại "Touhou Project" rồi! Dù đã gần 20 tuổi đời nhưng thương hiệu game này vẫn hot phát ngất, còn được coi là "ông tổ" của dòng game indie xứ hoa anh đào.
Thế mà gần đây, một anh fan cuồng đã khiến cả cộng đồng mạng Nhật phải "sốc visual" khi chịu chi tận 800,000 yên (tầm hơn 150 triệu VNĐ luôn đó bạn ơi ) để tậu trọn bộ 8 tựa game thời sơ khai của Touhou Project. Điểm đặc biệt là những game này được lưu trên... đĩa mềm cổ lỗ sĩ!
Nghe xong là muốn hỏi luôn: Giờ còn máy tính nào đọc được đĩa mềm đâu mà chơi??? Câu hỏi này đã khiến netizen Nhật tò mò và share điên cuồng trên mạng xã hội.
Nhưng mà anh bạn này không phải dạng vừa đâu nhé! Tất nhiên là máy tính đời mới giờ không ai support đĩa mềm nữa rồi. Nhưng vẫn có cách: dùng các chương trình giả lập Windows đời cổ là xong! Có vậy thôi mà sao nghe pro gamer quá trời
Và đây là thành quả của anh bạn sau khi "đập hộp" và chạy thử game. Nhìn giao diện là biết ngay mùi mốc của thời Windows 98 rồi đúng không nào?
Nguồn: gamek.vn