Ôi cái thời "hoàng kim" ấy nhỉ! Game này hồi đó mình chơi kiểu mua item của NPC này rồi bán lại cho NPC khác ăn chênh lệch gold, giờ nghĩ lại không biết có phải bug hay là chiêu kinh doanh bá đạo luôn Nhớ hồi đó chơi class gì mà triệu hồi mấy bộ xương rồi cày cấp lên level hơn 100, lên đến tầng trung bình thôi master quái máu trâu với mạnh quá cũng hơi nản nên nghỉ không chơi nữa huhu
Có cao nhân chia sẻ: "T đã cày đi cày lại nhiều lần, ghép đồ các kiểu con đà điểu. Thích chơi con thứ 3 từ trái qua gọi thú chiến, nhàn kk và con KINGKONG"
"Chuẩn luôn Diablo nhớ cái thời mua đĩa về cài" - Ủa ai đây mà kể chuyện tuổi thơ đúng vậy luôn
Nhưng mà không phải ai cũng được tự do chơi nha: "Mình mà chơi thì bố mẹ quật chết" - Haha, câu chuyện "máu và nước mắt" quen thuộc của bao gamer thời đó
Có người thì tiếc: "Hồi đó mình chơi ít nên chỉ thử mỗi Druid. D2R mà ra sớm hơn trong lúc phong toả chắc mình cũng quất về ôn lại tuổi thơ"
Nguồn: tinhte.vn