Công nghệ game bây giờ xịn đến mức nào? Đồ họa đẹp như thật, nhìn từng giọt mưa rơi tí tách hay cơn gió thoảng qua đều thấy rõ mồn một. Xem trailer game 2018 mà muốn "rụng tim" luôn á!
Nhưng mà đi kèm với đồ họa đỉnh cao là một vấn đề siêu đau đầu - khâu cài đặt game! Ai mà từng trải qua thời 2007-2008, lúc game crack tràn lan, chắc giờ nghĩ lại vẫn muốn khóc. Lỗi DirectX, lỗi Ram, lỗi CPU... đủ kiểu lỗi làm người ta nản chí luôn.
Còn nhớ hồi xưa cày tiền ăn sáng để đạp xe đi mua đĩa game không? Thế mà cài đến đĩa thứ 4 của Final Fantasy 8 thì... lỗi! Tức ói máu luôn á!
Vấn đề ở VN là cấu hình máy nhà mình thường khá... khiêm tốn. Đa phần chỉ đủ xài để chơi LMHT, Dota 2 chứ đừng hòng nghĩ đến mấy siêu phẩm thế giới. Và thực ra game thủ Việt cũng không cần quá đẹp đâu, miễn gameplay hay là được rồi!
Nhìn vào thị trường game online VN là thấy - chẳng có mấy tựa nổi bật về đồ họa. Nhà phát hành họ rõ lắm, biết người chơi thích gì. Nhớ lại VLTK 3 - đẹp quá, khó quá (chủ yếu là do không có auto thôi ) nên phải đóng cửa. Có lẽ anh em Việt mình vẫn thích 2D cổ điển hơn nhỉ?
Chính vì thế mà dạo này game HTML5 (H5) mọc lên như nấm! Tính đến Kiếm Ma H5 thì đã có tới 4 đại diện luôn. Ưu điểm là không cần cài đặt, chơi được mọi nơi - PC, điện thoại, máy tính bảng đều ok. Tuy đồ họa hơi "hoang sơ" nhưng tiện lợi thì phải công nhận!
Thú vị là lượng fan trung thành của HTML5 cũng đông đấy nhé! Đặc biệt là team dân văn phòng, đam mê game nhưng thời gian thì eo hẹp. Kiếm Ma H5 chưa ra mà đã thu hút được nhiều sự chú ý rồi đó!
Nếu hỏi ai được lợi nhất từ tình hình này? Chắc chắn là quán net rồi! Game thủ máy yếu thì ra quán thuê PC "xịn xò" để chơi game ưng ý, khỏi lo về mạng hay cài đặt. Còn game mobile thì càng hot nữa - nhỏ gọn mà vẫn cuốn hút, cài đặt thì dễ như ăn kẹo!
Vậy bạn thì sao? Thích game đẹp cấu hình cao hay game "tàm tạm" nhưng nhẹ nhàng? Thị trường game Việt có thay đổi không nhỉ? Có lẽ phải chờ thêm thời gian nữa mới biết được câu trả lời!
Nguồn: gamek.vn