Nói về game bắn súng FPS thì ai cũng biết đây là một "đế chế" gaming thực thụ rồi đúng không nào? Giờ đây, mọi người chơi FPS không chỉ để "giết thời gian" mà còn muốn "xịn" hơn hẳn những người khác. Chính vì vậy mà chế độ multiplayer luôn là "trái tim" của mỗi tựa game FPS, còn các giải đấu thì ngày càng quy mô "khủng" hơn.
Thế nhưng, muốn trở thành "cao thủ" FPS thì đâu phải chuyện "một sớm một chiều" đâu nhé! Phải cày cuốc, luyện tập "xuyên đêm suốt sáng" mới được. Trình độ của một game thủ FPS không thể đánh giá qua vật phẩm hay rank trong game được đâu! Dưới đây là những suy nghĩ "lệch lạc" mà nhiều người hay mắc phải khi đánh giá trình độ chơi FPS ở Việt Nam cũng như toàn thế giới.
**Tỉ lệ Kill/Death - Không phải cứ nhiều kill là "xịn"! **
"Tao kill nhiều hơn mày, chết ít hơn mày, rõ ràng tao pro hơn rồi còn gì!!"
Chắc ai cũng từng nghe những câu kiểu này khi chơi FPS với hội bạn thân rồi đúng không? Nhưng mà thực ra, FPS không đơn thuần chỉ là bắn bắn, né né đạn đâu nhé. Một anh bạn nào đó có thể "flex" mãi về tỉ số KDA "trên trời" của mình trong Death Match, nhưng thế không có nghĩa là anh ta đã "xịn" thật đâu!
Khi vào các map cần tinh thần đồng đội như King of The Hill hay Domination thì việc chỉ lo kill rồi "khoe" KDA là vô nghĩa luôn. Tập trung sai mục tiêu rồi cả team thua trận thì có "xịn" đâu? Nghe giống như đá bóng mà cứ đi vượt người suốt, không chịu truyền bóng ấy FPS cũng giống bóng đá thôi - tinh thần đồng đội mới là chìa khóa. Chiến thắng của cả team mới là điều quan trọng nhất!
**Nickname "màu mè" - Chẳng nói lên điều gì!
Nếu vào game gặp nick kiểu "zzzBoyProCSzzz" thì bạn có nghĩ người đó thực sự "pro CS" không? Hãy nhớ kỹ: thành tích bạn đạt được mới là thứ làm "rạng danh" cho cái tên của bạn, còn cái nickname "ngầu lòi" thì... chẳng chứng minh được gì cả!
Vì vậy nếu tự tin vào khả năng của mình, thay vì ngồi nghĩ mãi một cái nick thật "xịn xò", hãy chọn cái tên đơn giản rồi lao vào "solo rank" để chứng minh thực lực còn hơn!
**Thủ thuật, mánh khóe - Trẻ con lắm! **
Có một câu chuyện ngắn như này: Một người lính Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ II, cứ "khoe" mãi với đồng đội rằng ông ta có thể bắn trúng đầu địch trong lúc xoay một vòng quanh mặt đất. Rồi trên chiến trường, ông ta cố "flex" kỹ thuật đó và kết quả là... ông ta bị Đức Quốc xã "kết liễu" luôn!
Câu chuyện trên cho thấy rằng những thủ thuật kiểu "quay một vòng rồi headshot" chẳng giúp ích được gì đâu. Một game thủ chuyên xài mánh không bao giờ sánh được với những người chăm chỉ rèn luyện kỹ năng cơ bản. Vì vậy, đừng tốn thời gian vào những trò "fancy" kiểu đó nhé!
**Vị trí trên bảng xếp hạng - Chỉ là con số ảo thôi! **
Sẽ thật là "trẻ trâu" nếu cứ mãi "khoe" về vị trí của mình trên bảng xếp hạng cao hơn người khác. Trong chế độ multiplayer, các bảng xếp hạng chỉ "flex" được điểm kinh nghiệm, điểm thưởng chứ tuyệt nhiên không phải kỹ năng thực sự đâu!
Việc "khoe" rank chẳng khác nào đang thú nhận rằng thời gian dành cho gia đình, bạn bè của mình ít ỏi như thế nào so với thời gian "cày cuốc" những con số ảo trong game Nhưng sẽ khác nếu như thách đấu trực tiếp với bạn bè, thắng áp đảo thì mọi chuyện mới được chứng minh. Một trận "solo" đơn giản để tất cả đều phải "tâm phục khẩu phục"!
**Trang bị trong game - Có tiền mua hết! **
Cũng giống như rank, những bộ giáp hay súng đắt tiền chỉ chứng minh bạn "xả" tiền cho game nhiều hơn người khác thôi. Nếu có đủ thời gian và tiền như bạn, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những vật phẩm "xịn xò" đó!
Đừng phí thời gian để "cày" đồ quý, súng mạnh mà hãy cải thiện trình độ của mình. Sẽ thật "cool" khi "trần như nhộng" lao ra chiến trường và hạ gục đối thủ đang "full set" đồ xịn, trường hợp ngược lại thì gọi là "lấy thịt đè người" thôi Bạn chọn kiểu nào?
Dĩ nhiên chơi game là một thú vui, và mỗi người có một cách riêng để "enjoy" nó. Thế nhưng nếu bạn thực sự muốn trở thành một game thủ FPS chuyên nghiệp thì ngay từ bây giờ, hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ để nâng cao trình độ thay vì đầu tư thời gian theo đuổi những "hào quang ảo" kể trên nhé!
Nguồn: gamek.vn