Thật ra thì ai cũng biết GAM thua Dplus KIA là chuyện... "dễ đoán" rồi Chênh lệch đẳng cấp giữa đại diện VCS và những hảo thủ xứ kim chi quá rõ ràng luôn. Mà DK cũng không phải dạng vừa đâu nhé, họ toàn đấu sòng phẳng với những ông lớn như T1, Gen.G ở quê nhà cơ mà! Nên thua DK thì fan VCS vẫn cảm thấy "okay" và ae GAM hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về nước thôi
Nhưng mà nói thật chứ không thể không nhắc đến một số trận đấu mà GAM và cả Team Whales thi đấu... hơi "lỡ tay" trước những đối thủ được đánh giá ngang ngửa hoặc còn yếu hơn nữa Điển hình như trận ra quân thua LOUD ở vòng Khởi Động của GAM ấy. Hoặc TW đang "on fire" cực mạnh, thậm chí lội ngược dòng ăn đẹp 2 đại diện khủng từ LEC (Team BDS) và PCS (CBTC Flying Oyster) nhưng lại... tự đâm đầu vào tường khi gặp chính GAM
Về vấn đề này thì sau trận đấu với DK, Kiaya đã thẳng thắn chia sẻ luôn: "So với các khu vực khác, có thể nói các tuyển thủ VCS hơi yếu về tinh thần. Các đội đã có những chiến thuật hiệu quả hơn nhưng vấn đề tâm lý vẫn rất lớn. Sẽ có những lúc mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp và điều quan trọng nhất khi đó là giữ cho mình một tâm lý vững vàng"
Phải nói là Kiaya nói đúng 100% luôn á! Tâm lý chính là "con boss cuối" mà các tuyển thủ VCS mãi không vượt qua được khi ra quốc tế Nhớ lại MSI 2023, chính Kati đã không giữ được sự bình tĩnh, hay thậm chí dày dạn như Levi cũng có không ít lần không giữ được "đầu lạnh" để xử lý tình huống chuẩn hơn. Đặc biệt là trước những đội bị đánh giá ngang tầm hoặc "dưới cơ", GAM thỉnh thoảng lại thi đấu kiểu "cóng tay" lắm, như trước FNC hay LLL ở trận ra quân vòng Khởi Động ấy
Nguồn: gamek.vn