Vào trận đấu với Fnatic, đây đáng lẽ phải là cơ hội vàng để GAM Esports ẵm trọn 1 chiến thắng đó nha! Dù FNC vẫn là hạt giống số 2 của LEC, nhưng mà nếu tập trung thì GAM hoàn toàn có thể gây bất ngờ cực mạnh. Thế nhưng kết quả thì vẫn y như rằng nhiều người đã đoán: GAM thua đau và với tỉ số 0-2, giờ họ phải đối đầu với Team Liquid - đội mà ngày ra quân còn khiến T1 của Faker phải vã mồ hôi mới qua được luôn á!
Trận thua FNC càng đáng tiếc hơn khi chính GAM đã tự "throw" mất hết lợi thế của mình, từ khâu chọn tướng cho đến xử lý giao tranh. Nhìn GAM chơi, ai mà nghĩ đây là đại diện VCS - khu vực nổi tiếng với lối đánh giao tranh "máu lửa" cơ chứ! Ngay cả khi FNC chơi không ổn, GAM vẫn để đối thủ thắng nhờ skill cá nhân. Chưa kể các tuyển thủ GAM còn rời rạc không ăn nhập với nhau nữa chứ.
Và trong bức tranh u ám này, ngay cả fan ruột của GAM cũng không giữ được bình tĩnh. Đặc biệt, 2 cái tên bị "gọi hồi" nhiều nhất chính là đội trưởng Levi và xạ thủ Slayder.
Ở trận gặp Gen.G, tình huống chần chừ của Levi khi cướp Bùa Đỏ có thể hiểu là do anh thiếu support từ team, trong khi Peanut - Chovy và Delight đã sẵn sàng phản đòn. Nhưng sang trận gặp FNC, dùng Sejuani mà Levi chỉ tung được vài pha pola băng chuẩn. Ngoài ra, anh gần như bất lực trước cách di chuyển của FNC và không kiểm soát được vision.
Còn nếu Levi xuống phim do tuổi tác thì Slayder lại một lần nữa khiến fan GAM "muốn đập màn hình" luôn á! Không ai hiểu nổi xạ thủ được đánh giá top 1 VCS hiện tại nghĩ gì trong tình huống ở Đường Dưới, sau khi GAM đã hạ Trymbi và đang có thế lính đánh trụ cực ngon. Đây không phải lần đầu Slayder chơi thất vọng tại CKTG 2023 đâu nha. Trận ra quân tại vòng Khởi Động chính là một ví dụ khác cho phong độ "lên xuống thất thường" của anh. Mà nghĩ lại, anh từng được xem là "Xạ Thủ trong mơ" mà GAM cần mua về thay Sty1e cơ đấy!
Nguồn: gamek.vn