Giải đấu về rồi mà GAM vẫn... "ăn hành"
Cùng với loạt giải đấu khác comeback, LCP Split 2 2026 cũng đã chính thức lên sóng và ngay tuần đầu tiên, 2/3 đại diện VCS đã "flex" chiến thắng cực ngọt. Tuy nhiên, cái tên duy nhất vẫn tiếp tục "ăn ngói" và nhìn có vẻ chưa thoát được vũng lầy, chính là GAM Esports. "Anh cả VCS" một thời bị TSW "toang" thẳng cẳng và trong cả hai ván đấu, đội tuyển vàng - đen của LMHT Việt gần như không có cơ hội "highlight" nào luôn.
Vấn đề lớn nhất và rõ mồn một trong các trận thua của GAM, chính là hiện tại họ vẫn chơi "mỗi người một nơi" và không có ai đứng ra chỉ huy thực sự. Nhưng plot twist ở chỗ, GAM bây giờ có Kiaya - tân đội trưởng sau Levi, còn Taki thì là cựu đội trưởng kiêm in-game leader của TSW. Thế mà cả hai tuyển thủ đều chưa thể làm gì để kéo GAM thoát khỏi tình thế khó khăn này.
Kiaya thì không cần bàn cãi về tài năng, anh được cả làng LMHT thế giới công nhận mà. Taki cũng là một Hỗ Trợ có khả năng "shot-call" ngon lành, đã chứng minh qua các đội như Saigon Buffalo, Team Secret rồi TSW. Nhưng vấn đề là: khi Taki về GAM, anh chưa đủ thâm niên hay "uy tín" trong team. Còn người có "uy tín", tức Kiaya, lại chưa đủ khả năng dẫn dắt team như Levi ngày trước.
Nguồn: gamek.vn