Vừa rồi, GAM lại một lần nữa để tuột mất vé tham dự MSI 2026, và đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp "anh cả VCS một thời" phải ngồi nhà xem thiên hạ thi đấu ở đấu trường quốc tế lớn thứ hai trong năm của làng LMHT chuyên nghiệp rồi
Sau trận thua này, cộng đồng đã nổ ra tranh cãi dữ dội với đủ mọi luồng ý kiến. Trong đó, vấn đề được nhắc đến nhiều nhất chính là việc GAM hoàn toàn... "lơ đẹp" việc đào tạo tuyển thủ trẻ!
Nhiều khán giả đã chỉ ra rằng GAM không hề có một hệ thống đào tạo trẻ bài bản như các đội tuyển quốc tế. Nhưng thực ra, không chỉ riêng GAM mà hầu như tất cả các đội ở VCS đều... "trắng tay" về mảng này luôn
Nguyên nhân thì ai cũng hiểu: sẽ cực kỳ khó để thuyết phục phụ huynh Việt Nam cho con em bỏ học để theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Đây là hiện thực đau lòng của nền LMHT Việt nói riêng và Esports Việt nói chung.
Chính vì thế, khi Levi ra đi hay khi Kiaya dần trở thành "già làng", GAM không tìm được ai đủ trình để kế thừa. Hiện tại, Draktharr đang là người thay thế Levi, nhưng phải thừa nhận rằng anh chỉ thay về mặt vị trí thôi chứ tầm ảnh hưởng và skill vẫn chưa thể sánh bằng cựu đội trưởng GAM. Dù vậy, ít nhất GAM còn tìm được Draktharr. Còn khi Kiaya cũng giải nghệ, việc tìm người thay thế sẽ còn khó nhằn hơn gấp bội phần!
Như đã nói, đây không phải vấn đề chỉ của riêng GAM mà là của cả làng LMHT Việt. Ngay cả các đội mới nổi cũng đa phần tuyển người từ các giải "phòng net" chứ không có hệ thống đào tạo bài bản.
Nguồn: gamek.vn