Mấy ngày vừa rồi mình được cầm nắm thử Galaxy Z Fold7 và Galaxy Watch mới cứng của Samsung vừa debut tại sự kiện Galaxy Unpacked. Nói luôn cho anh em biết trước, Z Fold7 là chiếc điện thoại gập xịn sò nhất mình từng cầm trên tay đấy! Giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn nha~
Thiết kế mình thích nhất trong làng điện thoại gập
Từ hồi Z Fold7 ra mắt, mình thấy nhiều bạn so sánh nó với mấy em điện thoại gập khác nhưng thực sự mình không quan tâm lắm đâu. Đây chính là thiết kế mình ưng nhất trong cả thế giới điện thoại gập luôn á!
Thứ nhất là vì nó có phong cách vuông vức, nam tính - một style hiếm hoi so với đám còn lại. Trong khi các em smartphone gập khác thường được bo tròn góc cạnh, nhìn kiểu mập mập, tròn tròn - mình không vibe với kiểu đó lắm.
Dù vuông nhưng Samsung vẫn khéo léo bo tròn các cạnh, không làm nó quá góc cạnh nên cầm nắm vẫn ok phết! Nếu so với chính S25 Ultra thì mình thấy cầm Z Fold7 cảm giác dễ chịu hơn, ít cấn tay hơn nữa. Mình cũng mừng lắm vì Samsung không làm nó kiểu quá bè ngang (dù màn hình ngoài có to hơn) như mấy chiếc điện thoại gập khác. Nhìn chung tỉ lệ vẫn thon thon, lọt thỏm trong lòng bàn tay khi gập lại nha!
Về chất lượng hoàn thiện, Samsung trong 1-2 năm gần đây mình thấy đã làm chất hơn hẳn, kể cả S25 Ultra hay giờ là Z Fold7. Các mép nối kính và khung viền được làm đều tăm tắp, mịn màng và quan trọng hơn hết là không có cảm giác rời rạc. Màu xanh navy năm nay mình thấy đậm đà hơn, mạnh mẽ hơn nhưng mình lại bias màu mint hơn, hi vọng sắp tới có màu mint để mình được sờ thử!
Save the best for last nè, điểm xịn nhất trong thiết kế Z Fold7 là giờ nó đã mỏng hơn hẳn, chỉ 4.2mm khi mở ra thôi! Mỏng đang là xu hướng hot trở lại trong thời gian gần đây đấy, đầu năm anh em có thể thấy S25 Edge, giờ đến lượt Z Fold7 rồi.
Việc làm điện thoại mỏng đi nó mang lại nhiều giá trị lắm nha! Nó giúp bớt cộm túi quần hơn, cầm lên thì sướng tay hơn, sang chảnh hơn nữa!
Nguồn: tinhte.vn