LinhHong923
New member
Ê mấy bạn ơi, Galaxy Note7 vừa mở bán hôm qua xong thôi mà đã có drama rồi nè! Được mệnh danh là siêu phẩm "đấm đá" cả iPhone 7 Plus của Apple, ai cũng nghĩ Note7 phải hoàn hảo lắm. Nhưng mà không, một anh bạn người Úc tên Ken Beattie đã trúng số độc đắc... theo nghĩa xấu luôn ấy.
Anh chàng tâm sự trên diễn đàn Whirlpool: "Lúc đầu mình dùng Samsung Smartswitch để chuyển data từ Xperia Z sang Note7, nhìn qua thì ổn á. Nó báo copy được 1,6GB "cái gì đó" giữa 2 máy. Nhưng mà lúc check thì hóa ra chỉ copy được mỗi ảnh (chưa đến 100MB thôi) . Đợi lâu thế mà chỉ được vậy thì ai mà không bực mình.
Mình đem đến Vodafone nhờ chị nhân viên copy hộ. Nhưng mà không copy được tin nhắn hay app gì cả, kỳ thật. Thôi thì tự tải app vậy, chứ tin nhắn thì không có cũng sống được mà .
Về nhà mình bắt đầu tải app còn thiếu, phát hiện ra cả núi app có sẵn cần update (toàn đồ của Google). Thế là mình tắt máy đi... và đấy là lúc thảm họa bắt đầu . Máy tự nhiên reboot lung tung, đến 7-8 lần luôn á. Hầu hết app cần update thì đã cài xong nhưng còn một ít. Riêng app của mình thì chưa cài được cái nào.
Thêm nữa, máy cứ dừng ở màn hình khóa rồi cứ 4-5 giây lại "tick" một phát, màn hình không tắt nổi luôn .
Mình sẽ cố đợi update hết app rồi xem sao. Có khi cái vụ reboot này sẽ không mất đâu. Không được thì phải quay lại Vodafone trong 15 phút nữa thôi".
Cuối cùng anh bạn đành phải mang Note7 đến Vodafone đổi máy. Nhân viên kết luận đây là trường hợp ELF (Early Life Fail - tạm dịch là "yểu mạng" luôn á ). Sau khi điền đơn, Beattie được đổi máy mới ngay lập tức. Chiếc Galaxy Note7 thứ 2 sẽ đến vào ngày hôm sau.
Bản thân Beattie cũng hiểu là lô hàng nào cũng có tỷ lệ lỗi, anh ấy chấp nhận và thực sự hài lòng với cách xử lý của Samsung cũng như nhân viên Vodafone .
Nguồn: kenh14.vn