Nhìn lướt qua tưởng "meh" nhưng không đâu, màu xanh dương trên Galaxy Note10+ Aura Blue lại siêu "ưng mắt" khi gặp ánh sáng xịn đó nha!
Thay vì flexing một phiên bản màu độc lạ kiểu Galaxy S9+ Hoàng Kim hay S10+ Bạc Đa Sắc, năm nay Samsung lại tung ra Galaxy Note10+ với màu xanh dương... cơ bản lắm luôn. Tên nghe thì chanh sả phết - Aura Blue/Xanh Đại Dương - nhưng màu thật thì trông có vẻ cũng bình thường, chả độc đáo gì đâu. Nếu chỉ xem ảnh quảng cáo thôi thì chắc ai cũng nghĩ "ờ thì... cũng được" chứ chưa đủ wow để khiến người ta muốn múc ví ngay
Về mặt đóng hộp, phụ kiện và cấu hình thì Galaxy Note10+ Aura Blue không khác gì so với các phiên bản khác luôn nha.
Thực ra lúc mới cầm trên tay, phiên bản Galaxy Note10+ Xanh Đại Dương này đúng là trông... hơi nhạt nhẽo, nhất là khi ngắm nghía dưới ánh đèn trong nhà. Tông xanh nhìn mờ mờ ảo ảo, chả nổi bật lắm dù phần kính ngoài và viền kim loại thì bóng loáng, phản chiếu ánh sáng lung linh đấy
Với ánh sáng trong nhà, mặt lưng chỉ hiện lên tông xanh nhợt nhạt, nhìn không đẹp mắt lắm mà cũng không có hiệu ứng gì đặc sắc.
Viền kim loại bóng loáng với lớp sơn xanh thì cũng ổn đấy, nhưng chưa đủ gây ấn tượng mạnh.
Nguồn: kenh14.vn