Bạn nghĩ Galaxy Fold chỉ đắt nên là hàng dành cho sếp à? Nah, chuyện còn sâu xa hơn thế nhiều đó!
Galaxy Fold giá 50 triệu đồng - gấp 8 lần lương trung bình của người Việt mình, ngang một cái xe SH luôn á. Nghe thì choáng thật, nhưng mà đắt không phải là lý do duy nhất khiến nó trở thành "món đồ chơi của sếp" đâu nhé.
Thực ra, những chiếc iPhone đời mới cũng đắt không kém, còn mấy em điện thoại đính đá quý kiểu Vertu hay Goldvish còn xịn hơn nữa. Nhưng Galaxy Fold khác ở chỗ: giá trị nó mang lại, cũng như những điểm yếu mà người dùng phải chịu đựng, lại hợp với giới chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao hay những người làm hoạch định kinh doanh đến lạ kỳ.
Sau một thời gian xài thử em này, mình đã hiểu tại sao. Giờ để mình kể cho nghe nha!
**Ưu và nhược điểm của Galaxy Fold - phải hiểu rõ đã**
Nếu chưa biết thì Galaxy Fold là smartphone màn hình gập đấy. Bên ngoài có màn hình nhỏ 4.6 inch để làm việc đơn giản như gọi điện, nhắn tin... Còn khi cần làm việc phức tạp hơn thì mở ra là có luôn màn hình 7.3 inch xịn xò.
Điểm mạnh của Fold rõ ràng là màn hình siêu to khổng lồ, to hơn mọi smartphone hiện giờ, gần bằng tablet luôn. Lợi ích thì ai cũng thấy: (1) nội dung hiển thị to rõ hơn hoặc (2) nhiều nội dung hơn lên màn hình. Đặc biệt màn hình tỷ lệ 4:3 của nó là tỷ lệ vàng cho việc lướt web, xem/sửa văn bản, mở nhiều app cùng lúc. Nói chung là có smartphone màn hình to mà vẫn gập gọn được thì quá đã!
**Nhưng mà... Fold cũng có cả tá nhược điểm nha:**
- Màn hình làm bằng nhựa nên siêu mỏng manh, kém bền hơn kính nhiều. Thậm chí bấm mạnh tay một tí là có thể hỏng luôn đó. Mà hỏng rồi thì phải bỏ ra hơn 12 triệu để sửa. 50 triệu mua về mà dễ vỡ, sửa lại đắt - ai chịu nổi?
- Màn hình 4:3 thì ngon cho làm việc nhưng xem phim, chơi game thì... thảm họa luôn! Video hiển thị có hai viền đen siêu to ở trên dưới. Chơi game thì đa số đều bị lỗi hiển thị với màn hình vuông, mà cầm cái màn hình vừa vuông vừa to để chơi game thì cảm giác siêu kỳ.
- Màn hình Fold quá to để dùng một tay. Không giống mấy smartphone to khác còn có thể "rướn" ngón tay để dùng, còn Fold thì bó tay luôn. Vậy nên khi bạn đang xách túi, cầm bánh mì hay đang bám tay vịn trên xe bus thì khó xài lắm.
- Fold có màn hình phụ ở ngoài nhưng nó quá nhỏ để làm gì được. Nhập liệu là cực hình luôn á: bàn phím QWERTY nhỏ xíu khiến bạn không chỉ gõ chậm mà còn gõ sai liên tục.
**"Món đồ chơi" dành riêng cho Big Boss **
Mọi sản phẩm đều có ưu nhược điểm. Nhiệm vụ của người mua là phải hiểu rõ rồi chọn sản phẩm có ưu điểm mình thích nhất, nhược điểm ảnh hưởng ít nhất.
Xét nhu cầu của đa số người dùng, Galaxy Fold rõ ràng không phải dành cho họ. Máy quá đắt, quá "mỏng manh", lợi ích không rõ ràng mà lại tệ cho giải trí và khó cầm nắm. Nghe thì như chẳng ai phù hợp với Galaxy Fold, nhưng thực ra có một đối tượng duy nhất mà nó sinh ra để phục vụ: các sếp!
Giờ để mình phân tích lại ưu/nhược điểm của Fold nhưng theo góc nhìn của một chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao hay người làm hoạch định kinh doanh nhé.
**Thứ nhất**, giá bán là rào cản lớn với người bình dân, nhưng với người nhiều tiền thì đó chỉ là "chuyện nhỏ". Chi phí sửa chữa 12 triệu nghe "khiếp sợ" nhưng với người có tiền thì... whatever!
**Thứ hai**, màn hình lớn, vuông vức mà gập gọn được trong túi quần là "quà trời" cho các nhà quản lý. Công việc của họ là đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, cần thiết bị hiển thị tốt các file Word, Excel, PowerPoint, email, PDF, biểu đồ, số liệu...
Trên thị trường có nhiều smartphone màn hình lớn nhưng dù to cỡ nào thì trải nghiệm văn phòng vẫn tệ vì tỷ lệ dài (16:9 đến 21:9). Với màn hình 4:3, Fold có lẽ là smartphone duy nhất mà bạn có thể thực sự làm việc nghiêm túc được.
Nhờ màn hình 4:3, Galaxy Fold cũng là smartphone duy nhất cho phép đa nhiệm đỉnh cao như thế này.
Như đã nói, màn hình 4:3 tiện cho công việc nhưng dở cho giải trí. Nhưng bạn nghĩ các "sếp" có thời gian xem phim hay chơi game trên điện thoại không?
**Cuối cùng**, Galaxy Fold tạo đẳng cấp khác biệt cho người dùng. Trong giới thượng lưu, khi iPhone, Vertu hay Goldvish đã "nhan nhản" và chẳng còn gì đặc biệt ngoài cái giá; thì Galaxy Fold tạo cho người dùng phong thái chuyên nghiệp, hết mình vì công việc. Và với một số người, sự chuyên nghiệp này chính là hình ảnh họ muốn xây dựng.
**Không phải thất bại, chỉ là... "khách hàng mục tiêu khác" thôi **
Khi Galaxy Fold mới ra mắt, rất nhiều người hoài nghi về sự thành công của nó. Đắt đỏ, dễ hỏng, đôi khi phiền toái, lợi ích không rõ - ai mà muốn mua?
Mình cũng từng nghĩ vậy về Galaxy Fold. Kể cả khi được trải nghiệm thực tế, quan điểm vẫn không đổi: đa số người dùng không nên mua.
Nhưng điều đó có nghĩa Galaxy Fold nói riêng, hay smartphone màn hình gập nói chung là thất bại? Không đâu nhé! Những thiết bị như Galaxy Fold tuy không hợp với đại đa số nhưng chỉ cần phù hợp với một đối tượng nhất định thì việc nó tồn tại là hoàn toàn có cơ sở. Với Galaxy Fold, cơ sở đó càng vững chắc hơn vì đối tượng nó hướng tới là những người có tiền.
Thực ra, Galaxy Fold khiến mình nhớ đến dòng Nokia 9000-series Communicator. Máy này cũng thiết kế gập, cũng có màn hình siêu nhỏ bên ngoài và màn hình siêu lớn (ở thời đó) bên trong. Thậm chí còn có cả bàn phím vật lý giống laptop thu nhỏ.
Ngày xưa, những chiếc máy như 9000, 9210, 9300 hay 9500 cũng nhận phản ứng giống Galaxy Fold bây giờ, doanh số chẳng được bao so với dòng máy phổ thông. Nhưng Nokia vẫn tiếp tục phát triển nhiều thế hệ sau đó, vì đúng như tên gọi, Nokia 9000-series Communicator là công cụ làm việc di động được giới doanh nhân cực kỳ ưa chuộng. Những chiếc máy này là biểu tượng của giới doanh nhân!
Nguồn: gamek.vn