Trần Thị Hương (sinh năm 2001) - cô gái đến từ xứ Thanh hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam. Với GPA 3.82/4 và loạt thành tích "khủng", Hương chính là định nghĩa sống động của câu "vừa giỏi vừa xinh vừa tâm huyết" mà giới trẻ hay nhắc đến
Từ làng quê lên phố, động lực nào giúp Hương cháy hết mình?
Hãy cùng SVVN khám phá câu chuyện truyền cảm hứng của cô nàng này nhé!
Khi được hỏi về gia đình, Hương tâm sự: "Mình lớn lên trong gia đình nông dân có truyền thống hiếu học. Bố mẹ tần tảo sớm hôm nuôi 3 chị em khôn lớn. Nhờ bố mẹ lo toan chu đáo mà cuộc sống mình giờ không quá khó khăn."
Đặc biệt, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bố mẹ Hương vẫn vất vả làm ruộng, nuôi trang trại để con có cuộc sống đủ đầy. Hiểu được điều đó, Hương luôn cố gắng đạt học bổng để đóng học phí, đi dạy gia sư kiếm tiền trang trải cuộc sống.
"Mọi cố gắng của mình đều mong mang đến niềm tự hào cho bố mẹ. Mình muốn đưa bố mẹ đến Campuchia xinh đẹp, để bố thăm lại chiến trường K - nơi bố đã hiến dâng thanh xuân trong những năm 80. Gia đình chính là động lực lớn nhất để mình chinh phục mọi mục tiêu!" - Hương chia sẻ
Vì sao chọn ngành Kỹ thuật Môi trường?
Hóa ra quyết định này có cả một câu chuyện đằng sau! Ban đầu Hương muốn học ở Hà Nội để trải nghiệm môi trường năng động. Nhưng bố mẹ lo lắng vì con gái đi xa, lại thêm chi phí đắt đỏ. Gia đình muốn Hương học ở Hải Phòng vì có chị gái đang sinh sống tại đây.
"Và rồi mình đã yêu Hải Phòng - thành phố Hoa phượng đỏ này, yêu vẻ đẹp và tính cách thẳng thắn của người dân nơi đây. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đến với mình một cách tình cờ nhưng lại trở thành duyên phận đẹp đẽ!"
Học ngành Kỹ thuật Môi trường được gì?
Hương cho biết: "Ngày nay bảo vệ môi trường không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm toàn cầu. Mình chọn ngành này như một cái duyên nhưng cũng là đam mê thực sự."
Tại trường, Hương được trang bị kiến thức về kỹ thuật môi trường, kỹ năng thực hành phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí... Thầy cô còn truyền đạt thêm các kỹ năng mềm như thuyết trình, lãnh đạo, thích nghi công việc.
"Mình vô cùng biết ơn vì Mái trường Đại dương đã giúp mình trưởng thành từng ngày!"
Bí quyết học tập của Hương là gì?
• Đặt mục tiêu cụ thể mỗi kỳ học
• Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
• Tóm tắt và tiếp thu bài ngay trên lớp
• Tìm hiểu thêm tài liệu, trao đổi với bạn bè và anh chị khóa trước
• Tích cực thực hành ở phòng thí nghiệm
• Tham gia nghiên cứu khoa học và thực tập tại doanh nghiệp
Thành tích "khủng" đáng ngưỡng mộ
Hương yêu thích công tác Đoàn từ khi còn là học sinh, từng giữ chức Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT và vinh dự kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.
Loạt thành tích nổi bật:
Học tập:
• 12/12 năm học sinh giỏi
• GPA: 3.82/4
• Học bổng khuyến khích học tập xuất sắc: 5/5 kỳ liên tiếp
• Học bổng Tập đoàn LG 2022
• Giải khuyến khích Olympic Toán cấp trường
• Tham gia 2 đề tài NCKH sinh viên
Thể thao:
• Giải nhì kéo co đồng đội nữ, cầu lông đơn nữ, bóng bàn đơn nữ
• Danh hiệu Sinh viên khỏe 2020
• Hoàn thành nhiều giải chạy lớn
Hoạt động tình nguyện:
• Hiến máu nhân đạo 7 lần
• Tham gia Mùa hè xanh 2020
• Tiếp sức mùa thi 2020, 2021
• Tình nguyện viên Ngày hội tình nguyện quốc gia
• Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em
• Tổ chức "Trung thu cho em" ở làng trẻ mồ côi
Khen thưởng:
• Bằng khen Trung ương Đoàn
• Bằng khen Hội Sinh viên thành phố
• Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố
• Sinh viên tiêu biểu nhiều lĩnh vực
• Giải ba cuộc thi "Vì một Việt Nam xanh"
• Giải tuần 3 cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em"
"Được những thành tích này ngoài sự cố gắng của bản thân còn nhờ sự động viên của gia đình, dạy dỗ của thầy cô, giúp đỡ của anh chị BCH và bạn bè. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót cần hoàn thiện và sẽ không ngừng nỗ lực!" - Hương khiêm tốn chia sẻ
Kỷ niệm tình nguyện đáng nhớ nhất
Hương kể về chương trình "Trung thu cho em 2020" tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng - hoạt động mà cô cùng CLB Hiến máu Nhân đạo tổ chức.
"Nhờ sự ủng hộ của mọi người, các em nhỏ đã có một tết Trung thu thật vui, được rước đèn, phá cỗ và nhận quà ý nghĩa. Mình thấy thật hạnh phúc khi mang lại nụ cười cho các em."
"Có em bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, có em tàn tật không được ai chăm sóc, có em bị chất độc màu da cam, bị bại não... Nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời, vẫn học tập và sinh hoạt. Mình càng cảm phục nghị lực sống của các em và các mẹ, các dì ở Làng trẻ luôn tận tâm chăm sóc các em như con ruột. Hy vọng các em sẽ được cộng đồng yêu thương nhiều hơn và cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn