Gái xinh tự nguyện làm "con giáp thứ 13" cho đại gia mong đổi đời: Cái kết đắng lòng

NaDethuong4156

New member
029760e732d63ab3ccc5.jpg


Hổng kịp thi hết học kỳ 2 năm nhất đại học thì gia đình mình đã vỡ nợ rồi Công ty bất động sản của bố mẹ tụt dốc không phanh, mà nhà mình còn 2 đứa em đang ăn học dở dang nữa. Em trai lớp 11, em gái út lớp 6 - tính ra bố mẹ phải gánh thêm 3 năm nữa mới xong chuyện học của mình thì quá nặng nề luôn.

Thấy bố mẹ vừa phải trả nợ, vừa lo dựng lại công ty, vừa nuôi 3 chị em ăn học, mình quyết định gác lại chuyện đèn sách để đi làm. Ít ra cũng đỡ đần được cho gia đình phần nào đó

Hồi bố mẹ còn giàu, mỗi hè mình với em được đi du lịch thoải mái. Có một thành phố núi ở miền Nam chill phết, mình mê luôn. Nên khi quyết định tự lập, mình pack đồ vào đó kiếm sống liền.

Thành phố không rộng lắm nhưng khí hậu dễ chịu, người dân hiền lành mến khách, việc làm cũng nhiều để chọn. Biết mình học dở dang, bằng cấp zero nên đâu dám mơ công ty lớn, chấp nhận làm nhân viên bán hàng cho shop mỹ phẩm gần trung tâm với lương khiêm tốn thôi.

Trong shop, mình hay trò chuyện với chị Hương - cũng quê miền Bắc, hơn mình 1 tuổi nhưng đã làm ở đây được 2 năm. Nhìn chị Hương sành điệu với váy áo trendy, đi SH, son phấn nước hoa toàn hàng xịn mình ngưỡng mộ ghê Còn mình sau 1 năm cày cuốc miệt mài, số tiền dành dụm được chả là bao so với mong ước. Mà nói thật nhan sắc mình cũng phần nào nổi trội hơn chị Hương đấy nhé...

Tâm sự với chị Hương, chị hứa sẽ giúp mình đổi đời nếu nghe lời! Nhờ chị chỉ dẫn, mình bắt đầu biết cách ăn mặc hợp mốt, makeup bắt mắt và lúng liếng mồi chài khách khi đi bar, vũ trường cùng chị.

Cuối cùng sau nhiều "bài học" từ chị Hương, mình đã lọt vào mắt xanh của một đại gia. Nhìn vẻ bề ngoài biết ngay ổng hơn mình không dưới 30 tuổi rồi Nhưng mà target của mình là được sống giàu sang sung sướng, không có đại gia bảo trợ thì nằm mơ cũng không với tới. Nên tuổi tác chênh lệch thì... whatever!

Không như chị Hương vẫn giữ công việc shop làm bình phong, mình nghỉ hẳn luôn để ở căn phòng khách sạn hạng sang mà ông đại gia thuê dài hạn. Cuộc sống như nàng công chúa ấy: không phải động đến việc gì, mọi thứ có nhân viên phục vụ tận nơi. Hàng ngày chỉ việc chỉnh chu, quyến rũ, gợi cảm để "chiều chuộng" tình già mỗi khi ổng rảnh ghé qua

Chưa đầy 3 tháng cặp kè mà mình đã có xe máy mới, trang sức đắt tiền, số dư tài khoản mà nhiều người mơ ước luôn đó!

Nhưng mà cuộc sống nhung lụa tan tành khi vợ ông đại gia dẫn theo mấy thanh niên ập vào khách sạn bắt tại trận lúc mình đang... "phục vụ" Ổng đại gia thì lợi dụng lúc nhốn nháo trốn biệt tăm, để mình một mình chịu cơn ghen ngút ngàn của vợ ổng và mấy thanh niên.

Họ thu hết mọi thứ mình có được từ ông đại gia, ném cho mình bọc quần áo rồi đuổi ra khỏi khách sạn. Trước khi đẩy ra đường, vợ ông đại gia lạnh lùng đe dọa: phải biến khỏi thành phố này nếu không muốn về quê với hình hài mà đến bố mẹ còn không nhận ra

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top