TraMoon7489
New member
Chị em phụ nữ Trung Quốc đang trở thành target chính trong làn sóng bắt cóc liên quan đến đánh bạc tại Philippines, nghiêm trọng đến mức Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila và cộng đồng người Hoa phải lên tiếng cảnh báo luôn rồi!
Theo Philippine Daily Inquirer, đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã phải nhờ các cơ quan Philippines "bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích của công dân Trung Quốc tại Philippines sau khi xem xét và xác minh một vài trường hợp cụ thể". Tình hình căng thật sự!
Bà Teresita Ang-See - founder của tổ chức Phong trào Khôi phục hòa bình và trật tự (MRPO) cho biết các nạn nhân "chủ yếu là phụ nữ Trung Quốc và gần đây là phụ nữ Campuchia và Việt Nam". Nghe mà sợ luôn á!
Lý do người Trung Quốc ở Philippines thường bị "chọn mặt gửi vàng" là vì họ được cho là khá giả có. Còn phụ nữ thì lại là mục tiêu số 1 vì bọn bắt cóc nghĩ họ "dễ sai khiến" hơn. Toxic masculinity much?
MRPO công bố con số "kỷ lục" khá sốc: ít nhất 5 vụ bắt cóc mỗi tháng từ tháng 1 đến tháng 8-2022. Đúng là kinh dị!
Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) Rodolfo Azurin Jnr ban đầu còn bác bỏ info này, gọi là "tin giả" vì cảnh sát chỉ ghi nhận 27 vụ bắt cóc trong năm và 15 vụ liên quan tới các nhà điều hành cờ bạc hải ngoại Philippines (POGO).
Nhưng plot twist đến ngày 12-9, ông Azurin Jnr phải thừa nhận tại họp báo: "Báo cáo về các vụ bắt cóc người nước ngoài do người nước ngoài thực hiện liên quan tới POGO vẫn đang là mối quan ngại đối với PNP. Các vụ việc đó không chỉ vi phạm luật pháp của Philippines mà còn đi ngược lại với mong muốn biến Philippines trở thành điểm đến du lịch quốc tế và thiên đường đầu tư thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài". Vậy là công nhận rồi đó!
Drama còn thêm phức tạp khi nhiều nạn nhân từ chối hợp tác điều tra với chính quyền địa phương, lý do là sợ chính phủ Trung Quốc biết chuyện mình đánh bạc ở nước ngoài. Khó xử vãi!
Báo cáo hồi đầu tháng 9 của MRPO cho rằng "lực lượng cảnh sát khó có thể làm gì vì rất ít nạn nhân báo cáo vụ việc bị bắt cóc". MRPO có ghi nhận những trường hợp nạn nhân sau khi được giải cứu đã hợp tác với chính quyền làm đơn tố giác. Nhưng sau một tuần, họ lại rút đơn vì được trả lại tiền hoặc bị đe dọa. Ám ảnh thật!
Ông Ka Kuen Chua thuộc MRPO cho biết tổ chức đã cố gắng thuyết phục các nạn nhân trình báo để tránh xảy ra tình trạng như đầu những năm 1990, thời điểm các vụ bắt cóc diễn ra thường xuyên và gia đình các nạn nhân nhanh chóng trả những khoản tiền chuộc khổng lồ.
South China Morning Post dẫn nguồn tin tiết lộ số tiền chuộc có giá trị lớn nhất kể từ những năm 1990 được ghi nhận dưới thời ông Rodrigo Duterte làm tổng thống Philippines. Theo đó, một nhà điều hành đánh bạc trực tuyến buộc phải trả số tiền 70 triệu nhân dân tệ (7,3 triệu USD vào thời điểm đó) để những kẻ bắt cóc thả cậu con trai bị bắt giữ làm con tin trong nhiều tháng. Số tiền "khủng" vãi chưởng!
Các nạn nhân bao gồm công nhân và người đánh bạc đều gánh trên vai khoản nợ, và bị sòng bạc hoặc nhân viên sòng bạc bắt giữ làm con tin. Một số nạn nhân còn tiết lộ các tập đoàn đánh bạc thuộc đường dây tội phạm. Các nạn nhân bị tra tấn và đe dọa, trong khi gia đình họ ở Trung Quốc bị tống tiền. Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi!
Nguồn: kenh14.vn