Dù show pháo hoa mới bắt đầu lúc 20h30, nhưng từ chiều 30/4 là hàng vạn người đã ùa ra bờ sông Hàn để "xí chỗ vàng" rồi nè Ai cũng hào hứng chờ đón đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa chill phết!
Từ 3 giờ chiều, khắp các con đường lớn nhỏ đã đông nghẹt người rồi. Miền Bắc vô, miền Nam ra, tất cả đều đổ dồn về dòng sông Hàn thơ mộng ơi là thơ mộng
Dọc bờ kè hai bên sông, trên cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước và vỉa hè đường Trần Hưng Đạo... đã có hàng nghìn người mang theo ghế, trải bạt chờ sẵn. Mọi người đều cố "xí" cho mình vị trí xịn nhất để ngắm trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ tối đó nha!
Nhiều bạn còn chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống mang theo luôn để tránh bị "chém" giá nữa
Đông nghẹt người dân tập trung dọc bờ kè hai bên sông Hàn luôn á.
Lực lượng chức năng được huy động kín mít để đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017.
Tại khu vực dưới chân các cây cầu Thuận Phước, Sông Hàn, Rồng, Trần Thị Lý và xung quanh khán đài, nhiều nhà dân tranh thủ mở quán nước giải khát phục vụ luôn và ngay đó!
Cả nhà kéo đến bờ sông Hàn từ 4 giờ chiều để tranh thủ "xí chỗ", ông Nguyễn Văn Lanh (47 tuổi, ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, mặc dù cách Đà Nẵng chưa đến 80 km nhưng đây là lần đầu tiên ông cùng gia đình ra sông Hàn xem pháo hoa nè.
Nhiều người vật vờ sau thời gian chờ đợi lâu quá trời.
Bà mẹ tranh thủ cho con ăn cơm trong lúc chờ luôn.
Ai cũng háo hức muốn xí một chỗ ngồi xịn sò cho chương trình tối nay.
"Gia đình tôi 7 người cả già lẫn trẻ đi xe buýt ra đây từ lúc 11 giờ trưa, sau khi ăn cơm xong thì kéo ra đây ngồi hóng mát và 'xí' chỗ để chờ xem pháo hoa... Mấy năm trước chỉ được xem pháo hoa qua tivi thôi, năm nay sắp được tận mắt chứng kiến pháo hoa quốc tế ngoài đời nên tôi háo hức, mong đợi lắm...", ông Lanh cười tươi nói.
Nguồn: kenh14.vn