BossMay2k7
New member
Từ nhỏ bác sĩ nói khó sống qua 5 tuổi, nhưng chị Lucinda Simpson ở Australia đã làm nên điều kỳ diệu khi được ghép luôn 3 tạng: phổi, tim và gan cùng một lúc. Giờ đã 20 năm trôi qua mà chị vẫn sống khỏe re, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình
Nghe mà xúc động quá á! Chị Lucinda đang sống cuộc đời mà chị luôn mơ ước: một gia đình ấm áp đầy tình yêu thương và ngôi nhà nhỏ xinh trên núi như trong truyện cổ tích vậy. Những thứ mà ngày xưa bố mẹ chị được báo là con gái khó lòng có được đó
Hồi chị mới khoảng 1 tuổi, bố chị phát hiện ra da con có vị mặn khi hôn - đó là dấu hiệu của bệnh xơ nang (một căn bệnh di truyền nguy hiểm ảnh hưởng đến phổi, hệ tiêu hóa và nhiều cơ quan khác). Nhưng may thay, chị Lucinda đã vượt qua được cái tiên lượng buồn của bác sĩ.
Tuy nhiên đến khi ngoài 20 tuổi, tình trạng của chị trở nên nghiêm trọng, gần như không thở nổi luôn Đúng lúc đó, chị cũng bắt đầu hẹn hò với người sau này trở thành chồng mình. Cả hai đã cùng nhau vượt qua khoảng thời gian chờ đợi ghép tạng đầy gian nan.
Chị cần ghép phổi và gan, nhưng vì lý do kỹ thuật, các bác sĩ quyết định thay luôn cả trái tim (dù tim chị vẫn còn khỏe). Thế là chị Lucinda trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Australia được ghép 3 bộ phận trong một ca mổ kéo dài tận 12 tiếng đồng hồ
Nhưng plot twist còn chưa hết đâu nha! Vợ chồng chị mơ ước có con, điều mà ai cũng nghĩ là bất khả thi vì chị phải uống đủ loại thuốc, kể cả thuốc chống thải ghép. Nhưng với sự hỗ trợ của 5 nhóm bác sĩ, họ đã làm được! Bé trai chào đời ở tuần 28, chỉ nặng có 832 gram thôi. Đây được coi là ca đầu tiên trên thế giới đấy Giờ đã 7 năm trôi qua, bé vẫn phát triển rất khỏe mạnh nha!
Đến giờ, sau 20 năm kể từ ca ghép 3 tạng, chị Lucinda vẫn phải uống hàng trăm viên thuốc mỗi tuần. Sức khỏe của chị được duy trì nhờ tính kỷ luật cao độ, sự nỗ lực của các bác sĩ và đặc biệt là người hiến tạng ẩn danh mà vợ chồng chị hàng ngày vẫn luôn nghĩ đến với lòng biết ơn vô hạn
Nguồn: kenh14.vn