Sinh ra và lớn lên giữa cánh đồng mì Quảng Ngãi, ai ngờ Đinh Thị Viên (sinh năm 2006) lại "flex" luôn danh hiệu thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế, trường ĐH Phạm Văn Đồng. Real inspiration luôn các bạn ơi!
Gia đình Viên sống nhờ trồng mì và keo, mỗi ngày chứng kiến ba mẹ còng lưng dưới nắng gắt hay mùa lũ tràn về. "Từ nhỏ, mình đã chứng kiến cảnh ba mẹ làm nông, mỗi mùa mưa lũ lại mất trắng, còn mùa nắng thì củ mì khô héo vì thiếu nước", Viên kể lại. Bản thân cô cũng từng phụ ba mẹ gieo trồng, thu hoạch, cảm nhận trọn vẹn sự vất vả của đồng áng: "Mình cũng ra ruộng phụ ba mẹ, thường ba mẹ cũng ít cho làm vì sợ mình cực". Chính những khó khăn ấy đã thành động lực siêu to khổng lồ để Viên quyết tâm học tập, mong một ngày giúp gia đình thoát nghèo
Con đường trở thành thủ khoa không hề "easy mode" tí nào. Viên thừa nhận có những lúc muốn give up, đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, khi áp lực thi cử và gánh nặng tài chính đè nặng. "Mình sợ bản thân không làm được và lo cho chi phí học tập. Nhưng mẹ luôn động viên mình cố gắng: Cứ học đi, có gì ba mẹ lo. Học để sau này ra đời mình có được nhiều cơ hội hơn". Lời mẹ chính là nguồn động lực vô giá giúp cô vượt qua mọi thử thách
Suốt những năm THPT, Viên đã "ẵm" giải Học sinh Giỏi Văn cấp trường liên tiếp các năm lớp 10, 11, và 12. Nhắc về cô học trò ngoan, cô Lê Thị Châu và cô Nguyễn Hồng Nhung (giáo viên tại trường THPT Phạm Kiệt) chia sẻ: "Viên là cô bé giỏi giang, chăm chỉ. Mong rằng, em cố gắng học, học để em biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Đừng tự giới hạn mình trong những gì quen thuộc".
Khi nhận tin trở thành thủ khoa, người đầu tiên Viên share good news là mẹ. Bà Đinh Thị Sư (mẹ Viên) tâm sự: "Tôi rất tự hào khi biết con gái là thủ khoa và chỉ biết dặn con phải cố gắng để sau này làm được những gì mẹ chưa làm được". Nghẹn quá trời nghẹn luôn
Là tân sinh viên tại trường ĐH Phạm Văn Đồng, ngoài việc học, Viên còn làm thêm công việc scan tài liệu để kiếm tiền trang trải. Mỗi buổi làm được 100.000 đồng, đủ để san sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình. Dù phía trước còn nhiều challenge, nhưng Viên luôn giữ tinh thần positive, vì với cô "học tập không chỉ để thỏa mãn đam mê tri thức mà còn là cách để báo hiếu cho cha mẹ"
Khi biết tin mình được nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2024' do báo Tiền Phong tổ chức, Viên không thể giấu được cảm xúc: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì mình đã cố gắng. Dù hành trình sắp tới còn rất nhiều khó khăn, nhưng mình luôn có niềm tin rằng miễn là chúng ta không bỏ cuộc thì mọi chuyện cũng đều vượt qua được". Quá đỉnh, Viên ơi!
Chương trình vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2025. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở báo Tiền Phong. Tại TP. HCM, chương trình được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn