KemNgok9382
New member
Trước khi mọi người phát hiện cô gái ra đi trong phòng trọ ở ngõ 140 đường Trần Duy Hưng, một số người xung quanh có thấy nạn nhân và bạn trai đang có drama, cãi vã nhau
Câu chuyện về cô gái tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ trên đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang khiến cư dân mạng và người dân sống quanh đó bàn tán xôn xao, ai nấy đều xót xa cho số phận của cô...
Anh Thắng - người ở ngay phòng bên cạnh - chia sẻ với PV rằng nạn nhân quê ở Hà Nam, sinh năm 1990, đã thuê trọ ở đây từ lâu rồi. Cô đang làm quản lý một tiệm cắt tóc gội đầu trên đường Nguyễn Khang.
Nhận xét về nạn nhân, anh Thắng kể cô gái có dáng người cao, da trắng trẻo và rất xinh đẹp luôn.
Sáng 18/4, trước khi sự việc xảy ra, anh Thắng vẫn còn thấy cô gái này đi chung với bạn trai. Vì ở ngay phòng cạnh nên đôi lúc anh cũng bắt gặp cảnh cô gái và bạn trai có mâu thuẫn nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.
Hồi tưởng lại lúc phát hiện ra cô gái đã qua đời trong phòng, anh Thắng cho biết bà chủ nhà là người đầu tiên phát hiện ra sự việc đau lòng này.
Còn anh H - người làm nghề sửa xe máy ở ngay đầu lối vào khu trọ - cũng kể lại rằng vào sáng 18/4, anh có thấy cô gái và bạn trai đang có drama, cãi nhau khá to.
Lúc thấy hai người cãi nhau, anh H còn khuyên bảo cặp đôi có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện giải quyết, chứ ai ngờ đến trưa thì sự việc đau lòng lại xảy ra như vậy
Anh H còn kể thêm, cách đây vài tuần cô gái có ra cửa hàng anh hỏi mua lại chiếc xe Vespa cũ để mang về tặng mẹ trước khi lấy chồng.
Nguồn: soha.vn