7 năm về trước, chị Chu Hải Dung ở Vũ Hán đã lén lút cho đi con gái mình. Giờ để cứu vãn gia đình sắp tan vỡ, chị quyết tâm tìm lại đứa bé. Nhưng mà người ta đã nuôi con suốt 7 năm rồi, làm sao có thể dễ dàng buông tay được chứ?
Chu Hải Dung xuất thân gia đình khá giả, học hành đàng hoàng. Tốt nghiệp đại học xong lại học thạc sĩ, du học vài năm rồi về Vũ Hán làm việc ở công ty lớn. Chỉ mấy năm đã lên làm quản lý luôn, xịn sò phết đó!
Sau đó công ty cử chị sang Thâm Quyến học thêm. Ở đây chị gặp Thẩm Kiệt - trai đẹp đến từ Nam Dương, Hà Nam, tốt nghiệp trường danh tiếng và làm thiết kế. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Nhưng lúc này mẹ Thẩm Kiệt bị ốm nặng, bố anh mong con trai về nhà để chăm sóc mẹ.
Thẩm Kiệt là người con hiếu thảo nên đã đồng ý về quê. Anh muốn rủ Chu Hải Dung cùng đi nhưng chị không muốn bỏ sự nghiệp mình đã xây dựng, thế là cuối cùng hai người chia tay. Sad quá đi!
Năm sau, Chu Hải Dung quen Lý Đông Sinh - hơn chị 7 tuổi, người Thâm Quyến, chủ công ty chuyển phát nhanh. Anh này đã ly hôn, vợ cũ và con trai di cư sang Úc rồi.
Yêu nhau được một thời gian, Chu Hải Dung chuyển vào sống chung với Lý Đông Sinh. Anh nói muốn phát triển sự nghiệp nên vài năm nữa mới tính chuyện có con. Chị cũng okay thôi, nghĩ việc đàn ông ưu tiên sự nghiệp cũng bình thường.
Nhưng rồi drama bắt đầu từ đây. Dù đã dùng thuốc tránh thai nhưng Chu Hải Dung vẫn có bầu ngoài ý muốn. Lý Đông Sinh nói con sinh ra sẽ không khỏe mạnh, khuyên bỏ đi luôn.
Năm thứ 3, chị lại có thai lần nữa. Lý Đông Sinh hứa năm sau sẽ cưới và sinh con khỏe mạnh, thế là chị lại bỏ tiếp.
Lần thứ 3 có thai, Chu Hải Dung nghĩ anh sẽ giữ lời hứa, nhưng không ngờ anh lại viện đủ thứ lý do để trì hoãn đám cưới, thậm chí còn bắt phá thai tiếp. Đến bệnh viện, bác sĩ nói sau 2 lần phá trước, tử cung chị đã rất mỏng, nếu phá nữa sau này khó có con. Vậy nên Chu Hải Dung kiên quyết sinh, thế là hai người bắt đầu mâu thuẫn nhau.
Mãi sau này chị mới phát hiện sự thật chấn động: Lý Đông Sinh chưa hề ly hôn! Anh đưa vợ con sang Úc du học, khi họ định cư xong, anh sẽ sang đoàn tụ luôn. Wtf?!
Chu Hải Dung gọi điện cho Lý Đông Sinh thì phát hiện máy không liên lạc được, thử đủ cách đều vô dụng.
Suy nghĩ lại, chị kết luận thằng này chẳng có tình cảm thật sự với mình, khiến chị phẫn nộ vô cùng. Chuyện tình này không chỉ tổn thương chị mà còn khiến chị thành trò cười giữa đồng nghiệp, nên chị xin về lại Vũ Hán.
Không lâu sau về Vũ Hán, Chu Hải Dung tình cờ gặp lại Thẩm Kiệt ở đây.
Thực ra mặc dù đã chia tay nhưng Thẩm Kiệt vẫn luôn yêu Chu Hải Dung. Khi nghe tin chị yêu Lý Đông Sinh, anh buồn lắm nhưng chỉ giấu kín tình cảm trong lòng.
Gặp lại Thẩm Kiệt làm Chu Hải Dung bất ngờ, nhớ lại những ngày cũ, chị thấy hạnh phúc và khó quên. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ đi cùng anh bất cứ đâu.
Trò chuyện một hồi, Thẩm Kiệt hỏi về chuyện kết hôn với Lý Đông Sinh. Chu Hải Dung lắc đầu nói đã chia tay rồi. Thẩm Kiệt bỗng nắm tay chị: "Đi với anh, anh sẽ cho em một tương lai hạnh phúc".
Thẩm Kiệt thú nhận anh nhớ chị lắm, dù đã hẹn hò vài người nhưng vẫn luôn yêu chị. Chu Hải Dung không ngờ anh vẫn còn độc thân, trong lòng xao xuyến lắm.
Nhưng điều chị lo nhất là đứa con trong bụng, chị không muốn con mình sinh ra bị chỉ trích. Vì vậy mặc dù đồng ý yêu Thẩm Kiệt nhưng chị không nói chuyện mang thai.
Bố mẹ Thẩm Kiệt lo con trai ế vợ, giờ thấy hai người quay lại thì vui lắm, thúc giục cưới luôn. Cưới được vài ngày, Chu Hải Dung mới nói với Thẩm Kiệt rằng mình có thai, nhưng thật ra đã được 3 tháng rồi.
Thai 7 tháng, Chu Hải Dung xin nghỉ dài hạn rồi về nhà bố mẹ đẻ dưỡng thai. Hai tháng sau Thẩm Kiệt muốn vợ về Vũ Hán sinh con nhưng chị nói chưa đến ngày dự sinh, muốn ở nhà bố mẹ thêm một tháng.
Hơn một tháng sau, gần đến ngày sinh rồi. Chị nói dối bố mẹ là bị ngã phải vào viện. Đêm đó, một bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Chị gọi cho Thẩm Kiệt nói gặp tai nạn sinh non nhưng cả hai mẹ con đều bình an.
Bố mẹ chồng vui mừng đặt tên bé là Nguyệt Nguyệt, giống như mặt trăng trên trời.
Nhưng khi Nguyệt Nguyệt lớn lên, Chu Hải Dung nhận ra mắt và mũi con ngày càng giống Lý Đông Sinh, chị càng thấy có lỗi với Thẩm Kiệt và bố mẹ chồng.
Chiều hôm đó, Chu Hải Dung đặt con vào xe đẩy đi chơi như thường lệ.
17h, Thẩm Kiệt chuẩn bị tan sở thì nhận cuộc gọi từ vợ, Chu Hải Dung khóc trong điện thoại: "Con gái mất tích rồi".
Thẩm Kiệt nghe xong vội chạy tới. Chu Hải Dung khóc nói đang chơi với con trong công viên, chị vào toilet, ra ngoài thì con mất, chỉ có 3 phút thôi.
Nguyệt Nguyệt mất tích khiến cả gia đình trầm uất lâu lắm. Để tìm lối thoát, Thẩm Kiệt tuyên bố: "Nếu không tìm được con, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa".
Hai năm sau, Chu Hải Dung quyết định sinh thêm con dù đã 33 tuổi. Nhưng sự thật tàn khốc, bác sĩ cảnh báo chị có thể không bao giờ sinh được nữa vì 2 lần phá thai trước đó.
Tin này như sét đánh, Chu Hải Dung đau khổ lắm. Không có con, liệu hôn nhân có bền vững? Mặc dù Thẩm Kiệt rất rộng lượng, nhưng một đêm nọ, Chu Hải Dung tỉnh giấc lúc nửa đêm thấy Thẩm Kiệt ngồi ôm ảnh con và khóc. Cảm giác tự trách và tội lỗi với Thẩm Kiệt cùng nỗi nhớ con đã đẩy Chu Hải Dung đến bờ vực suy sụp.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn 6 năm, Chu Hải Dung rõ ràng cảm nhận bố mẹ chồng gần như không để ý mình, còn chồng ngày càng thờ ơ. Chị biết nếu cứ thế này thì hôn nhân sẽ tan vỡ nên quyết định "tìm lại" Nguyệt Nguyệt.
Thì ra Nguyệt Nguyệt không phải mất tích, mà là do Chu Hải Dung mang đi cho người khác nuôi! Lúc đó chị nghe nói có cặp vợ chồng Vương Dương và Hàn Hoa luôn mong có con vì hiếm muộn. Chị nói dối Nguyệt Nguyệt là con ngoài giá thú nên muốn cho người khác nuôi.
Hơn nửa năm tìm kiếm, cuối cùng Chu Hải Dung tìm được cửa hàng của hai vợ chồng ở Nghĩa Ô. Lúc đó Vương Dương đi mua hàng, trong cửa hàng chỉ có Hàn Hoa. Chu Hải Dung nói muốn nhận lại con gái.
Hàn Hoa nghe xong liền đáp: "Trong 7 năm qua, vợ chồng tôi coi Nguyệt Nguyệt như con ruột, vất vả nuôi nấng". Chị Hàn Hoa vừa nói vừa rơi nước mắt, nhất quyết không chịu để Chu Hải Dung đưa con đi.
Lúc hai người đang giằng co, Vương Dương về. Nhìn thấy anh, Chu Hải Dung quỳ xuống trước mặt, cầu xin trả lại con gái.
Nghe câu chuyện và nỗi khổ tâm của Chu Hải Dung, Vương Dương chỉ thở dài: "Dắt con đi đi!".
Nhưng lúc này, Chu Hải Dung bỗng mâu thuẫn, dù sao Nguyệt Nguyệt cũng không phải con của Thẩm Kiệt, nếu biết sự thật, liệu anh có còn nhận đứa trẻ không? Chị nhấc điện thoại gọi Thẩm Kiệt: "Em tìm được Nguyệt Nguyệt rồi". Sau đó chị thú nhận toàn bộ sự thật.
Khoảng 12h đêm, Thẩm Kiệt có mặt tại cửa hàng của Vương Dương, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang ngủ say trong lòng Hàn Hoa. Cuối cùng, anh ôm Chu Hải Dung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Hải Dung, anh nghĩ Nguyệt Nguyệt ở đây hạnh phúc hơn".
Chu Hải Dung xin được ôm Nguyệt Nguyệt một lần nữa rồi theo chồng về nhà. Sau đó hai vợ chồng nói rõ chân tướng với bố mẹ. Mặc dù có cảm giác mình sẽ bị ghét bỏ, nhưng Chu Hải Dung nghĩ nên nói ra tất cả để bản thân nhẹ lòng mà sống tiếp, hơn nữa chị có Thẩm Kiệt bên cạnh. Như vậy đã quá đủ!
Nguồn: kenh14.vn