Nhờ hành động tưởng chừng vô hại của kẻ lừa đảo mà cảnh sát mới có thể bắt giữ cả băng nhóm tội phạm.
Ảnh minh họa
Chắc bạn nào cũng biết lừa đảo online đang bùng nổ ở khắp mọi nơi, kể cả ở Trung Quốc. Thường thì mấy tên lừa đảo này cực kỳ "pro", lừa xong là block luôn, biến mất không dấu vết. Nhưng đời không như mơ, có người lại "ngu" đến mức... tặng lì xí cho nạn nhân và rồi cả team bay màu
Theo SCMP, chị Wan đã bị một người tên Liu lừa mất 290.000 nhân dân tệ (tầm hơn 980 triệu đồng luôn á) sau khi bị dụ đầu tư vào một sàn online fake.
Chị Wan kể lại rằng Liu chủ động nhắn tin làm quen trên mạng xã hội, rồi hai người chat qua WeChat. Ban đầu, Liu vẽ ra một bức tranh "đầu tư sinh lời cực khủng", thậm chí còn cho chị Wan ăn lãi một chút để câu cho chắc. Sau đó, chị Wan tin tưởng "all in" 290.000 nhân dân tệ luôn.
Lúc này, chị Wan không hề nghi ngờ gì cả, thậm chí còn cảm ơn Liu hết lời. Thông thường thì lừa xong là block liền, nhưng Liu lại làm một hành động "ngu ngốc" nhất đời: gửi lì xì online 168 nhân dân tệ (khoảng hơn 500k đồng) cho chị Wan qua WeChat kèm dòng chữ: "Hãy nhận món quà nhỏ này của tôi"
Chị Wan còn cảm ơn và chúc Liu gặp nhiều may mắn (số 168 trong tiếng Trung có nghĩa là may mắn nha). Nhưng sau đó phát hiện ra dấu hiệu bất thường, chị Wan báo cảnh sát ngay. Nhờ giao dịch lì xì online này mà cảnh sát dò được vị trí chính xác của Liu và bắt được cả băng nhóm
Những kẻ lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân trên mạng xã hội (Ảnh: CNBC).
Một anh cảnh sát cho biết họ đã dùng thông tin từ giao dịch để tìm ra tài khoản của cả băng nhóm và xác định được Liu đang ở tỉnh Hồ Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt gọn cả team lừa đảo đầu tư online này.
Khi thông tin vụ bắt giữ này lên báo và mạng xã hội Trung Quốc, dân tình cũng hỏi nhau "tại sao tự nhiên lừa đảo lại có lương tâm vậy?" Lừa gần 1 tỷ xong lại tặng lì xì, kiểu gì vậy trời?
Mấy năm gần đây, lừa đảo online ở Trung Quốc nhiều vô kể luôn á. Tháng 6 vừa rồi, một bé trai 10 tuổi ở miền trung Trung Quốc bị lừa mất 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu đồng) chỉ vì muốn lấy vật phẩm game miễn phí từ một người livestream.
Còn năm ngoái, một ông chú ở đông bắc Trung Quốc bị lừa tới 1,43 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,8 tỷ đồng) bởi một tên giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn mua sắm online.
Một kiểu lừa đảo khác đang hot ở Trung Quốc là hẹn hò trả phí. Mấy tên lừa đảo sẽ tiếp cận nạn nhân trên mạng xã hội hoặc app hẹn hò, rồi nói là cung cấp dịch vụ đi ăn uống, bầu bạn có phí. Ban đầu thu ít tiền thôi, nhưng sau đó bịa ra đủ thứ lý do để đòi tiền rồi... biến mất không dấu vết
Nguồn: kenh14.vn