MochiNana1758
New member
Những bệnh liên quan đến thời tiết tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó chữa dứt điểm vô cùng, còn gây ra bao phiền toái trong cuộc sống nữa chứ. Mùa đông đã về rồi đó, cẩn thận nha các bạn!
Thật sự mà nói thì ai cũng mắc ít nhất một chứng bệnh nào đó một cách cực kỳ ngẫu nhiên và đừng hòng thoát khỏi dễ dàng đâu nhen. Ví dụ như có người sưng họng hoài - sưng từ tháng này qua tháng kia dù đã cố tránh nước đá, đồ lạnh ra mặt rồi. Hoặc cũng có người ăn gì cũng được trừ hải sản, tôm cá ngon lành - ăn vào một miếng là nhập viện ngay như kiểu trúng độc ấy
Và không ít bạn kêu trời kêu đất vì mắc chứng nổi mề đay, mỗi mùa gió về là người ngứa sưng vù khó chịu vô cùng luôn. Như cô bạn trong tâm sự đang viral và nhận về nhiều sự đồng cảm trên một group kín mới đây vậy. Cô nàng sở hữu riêng cho mình combo "đỉnh cao" nổi mề đay dị ứng thời tiết + viêm mũi mãn tính
Hậu quả của nó nghiêm trọng thế nào thì bức ảnh ghép so sánh visual của "khổ chủ" trước và sau khi "lên cơn" sẽ cho bạn thấy luôn. Chỉ sau 1 giấc ngủ trưa thôi, cô bạn xinh đẹp kia đã biến thành một người hoàn toàn khác với đôi mắt cố mở mấy cũng không nổi. Thương quá đi mất
Chủ nhân bài đăng tự so sánh nhan sắc của mình trước và sau khi bị combo viêm mũi mãn tính + nổi mề đay do dị ứng thời tiết là Lam Tuyền, sinh năm 1998, đang là sinh viên ĐH Ngoại Ngữ, Đà Nẵng.
Tuyền cho biết mình mắc chứng nổi mề đay khoảng 1-2 năm gần đây. Tuy nhiên, mắt sưng đến level này là do viêm mũi mãn tính. Nó bắt đầu từ lúc cô nàng ăn ghẹ vào năm lớp 9 á. Từ đó đến giờ, mỗi lần thời tiết thay đổi là combo mề đay và viêm mũi lại trỗi dậy làm mắt cô bạn sưng húp kèm theo nghẹt mũi, chảy mũi, hắt hơi liên tục vào mỗi sáng sớm, sốt nhẹ vào chiều tối khi thời tiết trở lạnh.
"Mình có đi khám, bác sĩ bảo viêm mũi mãn tính tránh lạnh, bụi, ẩm mốc, không chữa được và có lẽ phải sống chung với nó cả đời luôn. Mình cũng thử nhiều thuốc nam đông tây nhưng chỉ bớt được khoảng 1-2 tháng rồi tái lại, có khi nặng hơn nữa", Tuyền chia sẻ
Quỳnh Anh khuyên: "Tắm nước muối nhé, mùa đông năm nào mình cũng bị á. Ăn tôm ăn ghẹ đi cấp cứu luôn. Tắm nước muối cho lát gừng tươi giã vào. Tắm hàng ngày bệnh sẽ giảm nhé."
Minh Minh: "Dị ứng đồ ăn còn tránh được, có anh chị em nào dị ứng thời tiết không ạ? Không biết thời tiết thế nào để mà tránh, nó thích là nó nổi tùm lum mặt mũi chân tay lên "
Triệu Hường: "Phải nói là năm nào mình cũng bị, trời thất thường cũng bị nhưng không đến nỗi sưng húp như bạn."
Sơn Bee: "Tao cũng bị khắp người đây, bị hơn 2 tháng rồi mà vẫn không biết do cái gì, vô đọc comment thì chắc là dị ứng thời tiết."
Mùa đông đến rồi, các bạn hãy giữ ấm và bảo vệ sức khỏe thật tốt nhé!
Nguồn: kenh14.vn