MinBabe2783
New member
Một drama "quen mà lạ" lại đang khiến cõi mạng dậy sóng: chuyện cô gái không chịu cùng nhà trai rửa bát lần đầu ra mắt, rồi bị bạn trai nhắn tin "cà khịa" tới tấp
Tưởng đâu là chủ đề "cũ rích" nhưng mỗi lần xuất hiện, drama "rửa bát khi về ra mắt nhà trai" lại khiến dân tình "khẩu chiến" không hồi kết. Lần này, đoạn chat giữa một cặp đôi về chuyện rửa bát trong ngày ra mắt đang khiến netizen Việt tranh cãi từ Nam chí Bắc luôn á!
Theo loạt tin nhắn được share rần rần, anh chàng tỏ thái độ siêu bất mãn với bạn gái sau lần đưa về ra mắt. Anh nhắn thẳng: "Sao em không ra rửa bát, dọn dẹp? Còn để anh nhắc nữa à?". Cô gái đáp lại cũng rất "chất": "Ủa, nhưng mà nay em ra mắt, cũng là anh mời em ăn cỗ mà".
Chàng trai tiếp tục lập luận: "Đúng nay cỗ nhà anh, nhưng em ra mắt là sau cũng thành dâu con, phải dọn dẹp rửa bát phụ mọi người chứ. Hơn hai chục mâm cỗ, cũng phải biết ý xuống mà phụ các cô, rồi chè nước cho các bác. Sao em cứ ngồi không vậy? Mang tiếng anh dẫn bạn gái về mà các cô không có thêm người phụ rửa bát".
Đoạn chat này được đăng lên Facebook và nhanh chóng viral với hàng nghìn comment, hàng chục nghìn react và share. Dân mạng chia làm hai phe tranh cãi "nảy lửa" luôn nha!
Phần lớn netizen phản đối cực mạnh quan điểm của anh chàng và "cách nói kiểu bắt bẻ" của anh: "Chỉ là mới lần đầu đưa bạn về ra mắt mà đã nói giọng kiểu ra lệnh như vậy thì sẽ chẳng cô gái nào dám làm dâu nhà bạn đâu, bạn nên nhớ mới ra mắt chưa chắc sẽ thành con dâu"; "Với vai trò là khách được mời ăn cỗ thì sao lại có thể bắt bạn gái phụ giúp nhà mình được. Mời về ăn hay mời về rửa bát?"; "Ra mắt người yêu thì người yêu là khách chứ không phải osin mà rửa bát, cùng lắm chỉ cắt trái cây, lau bàn thôi"; "Bắt bạn gái ra mắt đi rửa bát là lỗi thời rồi, giờ toàn dâu tây thôi"...
Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng cô gái nên phụ giúp gia đình bạn trai rửa bát đĩa: "Không chỉ ra mắt nhà bạn trai mà đi đến nhà khác cũng nên xắn tay phụ giúp, sao vác mồm đi ăn không được"; "Bạn gái này như vậy là cũng không hòa đồng, thân thiện lắm, chắc lại tính tiểu thư thành phố nhìn thấy hai chục mâm cỗ là sợ"; "Biết là khách rồi nhưng mà ăn không ngồi rồi không ngại hả, bạn nên học kỹ năng ứng xử trước khi lấy chồng đi"...
Một số người thì cho rằng cả hai đều "không ai đúng cả" Chàng trai không nên nghĩ đưa bạn gái về nhà ra mắt là tự nhiên có thêm "osin" rửa bát, coi đó là nghĩa vụ mặc định. Còn cô gái đến nhà ăn cơm mà không động tay vào việc gì thì cũng hơi thiếu ý tứ xíu.
"Lần đầu đến nhà làm khách, lạ nước lạ cái, chưa biết lề lối nhà họ ra sao nên bạn không cần quá xông xáo trong bếp, nhưng cũng nên tỏ thành ý hỏi xem mình có giúp được gì không. Mình không biết nhà họ nấu nướng ra sao cho đúng ý thì có thể cùng dọn mâm, gọt trái cây, ăn xong nên chủ động cùng giúp việc dọn dẹp, rửa bát. Ra mắt không có nghĩa là sẽ thành con dâu, nhưng cũng có thể bạn sẽ thành dâu nhà họ, hòa đồng một chút để hai bên hiểu nhau rõ hơn là điều nên làm", một netizen bình luận khá "cân não".
Câu chuyện vẫn đang tiếp tục khiến các hội nhóm "cãi nhau tán loạn" không hồi kết nè!
Nguồn: kenh14.vn