SunLili5940
New member
Chỉ 2 năm mà glow up đỉnh đến mức ai cũng phải há hốc: "Dậy thì là phép màu có thật luôn á"
Nhớ hồi cuối 2017, dân tình rần rần khoe ảnh "Ngày ấy - bây giờ" khắp MXH. Nhìn mấy đứa từ nhỏ đen nhẻm, tưởng không có gì đặc sắc mà giờ lột xác xinh đẹp lung linh thế kia, ai cũng phải trầm trồ mãi thôi.
Nhưng mà cũng có không ít case bị dân mạng soi rồi cười vì nghi ngờ đang "phông bạt quá đà". Ảnh chênh lệch nhiều mà khoảng cách thời gian lại gần quá, ai mà tin nổi Case của em bé sinh năm 2003 dưới đây chính là ví dụ điển hình luôn nè!
Cũng theo trend của bao người, bạn Lưu Huyền Trinh ở Hà Giang đã chia sẻ bộ ảnh so sánh của mình.
Bạn ấy đăng ảnh năm 2015 và năm 2017 lên mạng. Ảnh bên trái là một cô bé đen, gầy, mặt mũi... nhìn bình bình thôi á. Đến 2017 thì Huyền Trinh đã khác hẳn, da trắng trẻo, sang xịn mịn và xinh xắn hơn hẳn luôn.
Dân mạng đồng loạt không tin đây là cùng một người. Bên còn tin thì lại cho rằng chắc chắn không thể nào chỉ cách nhau có 2 năm được.
"Chắc ảnh trái chụp năm 2010 hoặc xa hơn nữa ý, 2 năm mà thay đổi nhiều dữ vậy thì ai tin nổi" - một comment của netizen dưới bài post thế.
Theo Lưu Huyền Trinh thì bức ảnh đó chắc chắn 100% được chụp vào năm 2015 chứ không có chuyện "khai gian tuổi tác" như mọi người nghĩ đâu nha.
"Bức ảnh đó chụp dịp Tết 2015 ở đền Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội ạ. Hồi đó em xuống chơi tết nhà chú, đang đi thắp hương ở đền thì thấy vườn cây xinh quá. Thím bảo em đứng vô pose để chụp cho bức hình làm kỷ niệm á.
Hồi bé tuy nhìn vậy chứ em không đen lắm đâu. Chỉ có mặt gầy nên hay bị họ hàng, hàng xóm chê là trơ xương, mặt choắt thôi mà"
Không chỉ netizen sốc nặng mà khi bức ảnh đăng tải, bạn bè của Huyền Trinh cũng không dám tin luôn.
"Thay đổi nhiều quá trời, ai ngờ mày lớn lên lại đỉnh thế được" - bạn bè bảo với em vậy. Hồi xưa em cũng hay than với mẹ sao con xấu quá thế này, con không giống ai cả. Lúc đó bố mẹ em vẫn tin con gái lớn lên sẽ khác nên động viên suốt: "Sau này lớn lên thì khắc xinh, khỏi lo"
Sau 2 năm nhìn lại ảnh em cũng ngỡ ngàng thật sự luôn á. Lúc đăng hình khoe "Ngày ấy - bây giờ" em không định đăng bức ảnh 2015 đâu nhưng chẳng kiếm được ảnh khác nên đăng liều. Phản ứng của mọi người thì đúng như em dự đoán rồi
Chỉ có mẹ em vui nhất thôi: "Đấy, mẹ đã bảo rồi, dậy thì khắc xinh lên mà cứ trách mãi cơ".
Đến bác em còn không nhận ra cháu nữa cơ. Tuần trước bác lên Hà Giang chơi, nhìn em sửng sốt luôn: "Sao Trinh xưa gầy như que tăm mà giờ lớn nhanh thế, xinh ra nhiều vậy trời".
Cũng do em lớn lên, biết makeup, làm tóc và mix đồ nên mới glow up được vậy. Các nét cũng đã khác hơn trước chút xíu rồi á.
Hiện tại, Lưu Huyền Trinh đang là học sinh lớp 9. Bạn ấy đang mê tập guitar vì ước mơ trở thành ca sĩ nè.
Nguồn: soha.vn