CunSweet717
New member
Ghen tị là nói cho vui chứ thực ra con cái nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc thế này thì mừng lắm luôn á! Và cũng thầm mong mình sau này sẽ có một tình yêu xịn sò như vậy
Người ta hay nói kết hôn rồi tình yêu sẽ nhạt dần, người lớn chỉ còn lại nghĩa vụ với nhau thôi. Nhưng có lẽ câu đó chỉ đúng với những người chưa gặp được chân ái của mình, chứ mà yêu đúng người thì mỗi ngày đều là "gánh xiếc hạnh phúc" cơ
Mới đây, bạn Phạm Trúc Trâm đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của bố mẹ mình - hai người đã bên nhau tròn 30 năm, khiến dân tình đọc xong phải ghen tị luôn á!
Được biết, Trâm là con út của cặp đôi này và vẫn đang trong trạng thái F.A. Ngày ngày nhìn bố mẹ yêu nhau ngọt lịm thế này, Trâm vừa vui vừa mong họ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng cũng hơi ghen tị một tí vì mình còn trẻ lại xinh mà vẫn chưa tìm được một người hoàn hảo để ở bên như vậy
Câu chuyện của Trúc Trâm về bố mẹ mình như sau:
"Góc khoe tình iu nè mọi người Đây là ba mẹ mình, ba sinh năm 66 mẹ sinh năm 75, yêu nhau được 30 năm rồi kể từ dụ mẹ mình năm 16 tuổi cơ. Ba mình thì cũng đam mê xe, mình cũng thuận theo nên mình quyết định mua chiếc xe vòng vòng cho vui nhưng KHÔNG mọi người ạ, cầm chiếc xe đòi chở má mình đi xuyên Việt khắp thế gian cơ cho mẹ mình vui vẻ được đi du lịch đây đó. Từ lúc đó đi phượt với mẹ mình suốt, mình nghe mẹ bảo: 'Ổng chạy 70, 80 cây tao muốn gớt nước mắt'. Đó là lần ba chở mẹ mình đi Châu Đốc mà xém lạc sang Campuchia Từ đó trở về sau đi đâu mình xách chiếc Vision theo đi chung để đua theo muốn xĩu, nhưng canh cho hai anh chị an toàn vì mình rất sợ trình chạy xe ba mình, chỉ cần mình mà dừng ngã tư đèn đỏ xác định là lạc về phương xa. Mỗi lần bố mình về Hà Nội là call video với mẹ mình nói: 'Nhớ quá à, về cho hunggg miếnggg ikkk'. Mong ba mẹ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh như vậy mãi "
Đáng yêu phát ghen các bạn ơiii!
Đây là bức ảnh bố mẹ của Trúc Trâm đèo nhau đi khắp nơi bằng mô tô nhưng con gái phải chạy theo sau khi sợ hai anh chị... đi lạc luôn á
Trâm còn kể thêm, nhiều lúc thấy mình như không phải con út nữa. Hồi ba cô nàng chưa về hưu, mỗi lần ba đi làm về là cứ hỏi mẹ đâu chứ không quan tâm con cái ăn uống gì chưa, đến tối thì rủ mẹ đi xem phim chung
"Với ba mẹ kiểu hay thể hiện tình cảm, đang ngồi nói chuyện quay qua hun cái chụt ngay má mình thấy mà... nổi da gà luôn (cười)" Trúc Trâm nhớ lại, "Tới lần sinh nhật mẹ thì ba hoàn toàn đứng bếp trổ tài nấu ăn mua bánh kem với quà kêu là tụi mình (các con) tạo bất ngờ. Lúc giận nhau thì căng lắm, mẹ giận nằm trong phòng không ăn uống gì, bố âm thầm đi mua đồ ăn kêu mình mang vào đưa mẹ ăn chứ không dám đưa trực tiếp vì đang giận, tối lại bắt chuyện với mẹ xong lại hòa, nhiều lần gây lớn nhưng bố vẫn chủ động làm hòa"
Ngày xưa hai anh chị cưới nhau nè các bạn! Hồi trẻ đẹp đôi quá đi
Nghe có giống ngôn tình không các bạn, chắc couple Crash Landing on You mà kết hôn thì tình cảm cũng đến thế này là cùng
Đây là lúc 2 anh chị đi Châu Đốc mà suýt lạc sang tận Campuchia
Trúc Trâm thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ luôn nhen!
Nguồn: soha.vn